Người đàn ông dồn cỗ tặng chị bán vé số khiến dân mạng ấm lòng

Người xưa thường nói "của cho không bằng cách cho", cách người đàn ông đưa túi đồ ăn cho 2 mẹ con chị bán vé số khiến dân mạng ấm lòng.

Đoạn clip được chị Trương Ngọc My (SN 1995, TP.HCM) ghi hình tại một buổi tiệc tân gia tổ chức ở Bến Lức, Long An ngày 23/4.

Trao đổi với VietNamNet, chị Ngọc My cho biết: "Hôm ấy mọi người đang ngồi ăn cỗ, mẹ con chị bán vé số đi tới mời mua vé số ủng hộ. Chú khách ghé tai nói nhỏ kêu chị đi kiếm cái túi ni lông mang lại.

Sau đó, mọi người trong bàn tiệc dồn hết các món ăn khô trên mâm cỗ cho vào túi. Chú gói lại cẩn thận rồi đứng hẳn lên, đưa bằng 2 tay cho mẹ con chị bán vé số.

Chú còn xoa đầu cháu bé chào tạm biệt. Nhìn cách chú cho bằng cả tấm lòng mà thấy ấm áp tình người".

Theo thông tin Ngọc My cung cấp, người đàn ông trong clip tên là Thắng, khách mời của buổi tiệc tân gia.

"Mình từng làm rất nhiều show, nhưng ít lần được thấy những hành động ấm lòng như thế này. Mình đăng clip lên mạng để làm kỷ niệm không ngờ nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhiều như vậy", Ngọc My nói thêm.

Người đàn ông dồn cỗ tặng chị bán vé số khiến dân mạng ấm lòng-1
Người đàn ông trân trọng đưa túi đồ ăn cho mẹ con chị bán vé số. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, chỉ sau ít giờ đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cộng đồng mạng. Phần lớn người dùng mạng đều dành lời khen cho người đàn ông có hành động đẹp trong clip:

"Chúng ta hay nói "của cho không bằng cách cho" mình thấy quả không sai. Nhìn cách chú ân cần, nâng niu "món quà" nhỏ tặng cho 2 mẹ con thì chắc chắn chú là một người rất giàu.

Giàu ở đây không phải giàu tiền bạc, mà là giàu lòng nhân ái, giàu tình cảm và đặc biệt là giàu sự tử tế - thứ mà con người luôn cần phải có để đối xử với nhau".

"Nhìn chú ấy có gương mặt rất phúc hậu. Cám ơn chú. Chúc chú thật nhiều sức khỏe. Chị ấy rất mừng vì con và gia đình đã được 1 bữa no ấm. Nhìn thương quá".

"Đối với mình ăn thêm một vài miếng không béo ra bao nhiêu. Nhưng đối với người ta ăn được một miếng ngon là hạnh phúc lắm. Nhìn cũng vui lây".

"Nhìn chú đưa 2 tay xong xoa đầu bé mà thấy ấm áp ghê. Xã hội bên ngoài còn nhiều người dễ thương lắm. Chúc chú sức khỏe, bình an". 

"Của cho không bằng cách cho. Chú cho bằng tấm lòng: đứng lên, 2 tay đưa bọc đồ ăn nữa chứ. Triệu like cho chú và cả bàn. Sáng nay rét nàng Bân mà thấy ấm lòng quá. Quả thực không phí tiền mạng". 

 

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://2sao.vn/nguoi-dan-ong-don-co-tang-chi-ban-ve-so-khien-dan-mang-am-long-n-342257.html

bán vé số


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.