
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tải thông báo tuyển trợ lý chuyên môn trên trang cá nhân, nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Anh cho biết đang triển khai nhiều dự án lớn, cần thêm trợ lý hỗ trợ các công việc chuyên môn. Tuy nhiên điều khán giả tranh cãi chính là đãi ngộ dành cho trợ lý là: Không lương, chỉ tích lũy kinh nghiệm.
Sự việc này đã gây tranh cãi trên mạng xã hội, có người bênh, có người đưa ý kiến trái chiều. Trước vấn đề gây tranh cãi này, MC Đan Lê đã lên tiếng và nhớ lại quãng thời gian sinh viên của cô. Theo Đan Lê, thời gian ấy, kể cả làm việc không công cũng là một may mắn.

MC Đan Lê kể về thời gian sinh viên đi làm "không công" lấy kinh nghiệm.
Nữ MC kể: "Lúc ấy, mình đang là sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. VTV bắt đầu tuyển người dẫn cho bản tin Dự báo thời tiết. Mình nộp hồ sơ, đi thi, và lọt vào vòng sơ loại cùng hơn hai chục bạn khác.
Thời điểm đó, công nghệ trường quay ảo còn rất mới mẻ. Ai cũng bỡ ngỡ, nên việc luyện tập gần như là bắt buộc. Lịch tập thì khá oái oăm, chỉ có thể tranh thủ sau 8 giờ tối, khi bản tin Thời sự kết thúc, trường quay đã vắng người.
Ngày qua ngày, cứ sau giờ học, mình lại lọ mọ vào đài. Không ai giao việc, mình tự “tìm việc” cho mình: theo chân các anh chị Khí tượng Thủy văn, chờ xem có ai cần giúp gì thì đỡ.
Nhiều lúc chỉ cần cầm một tờ fax từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn gửi sang, mang lên phòng đồ hoạ để lấy thông tin thôi cũng cảm giác quan trọng lắm.
Khi mọi người bận, thì mình ngồi cắt báo, thu thập tài liệu, sắp xếp lại thư mục chung cho cả phòng. Đợi đến tối muộn, xuống trường quay tập dẫn, thường là gần 10 giờ, khi dọc hành lang đèn tắt hết mới về.
Cứ thế ròng rã một năm – không lương, không lời hứa hẹn, không ai bảo đảm tương lai. Có buổi tập, mình chợt nhận ra số người quen đã vắng đi quá nửa. Nhưng mình vẫn ở lại, vì chưa muốn bỏ cuộc".
MC Đan Lê đã không bỏ cuộc bởi nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân lớn nhất là tinh thần của cô "nếu đủ bền, sẽ có người nhìn thấy".
Trong suốt thời gian tập dẫn ấy, MC Đan Lê còn xin đi theo các anh chị phóng viên thời sự để lấy kinh nghiệm. "Việc mình làm khi đó chỉ là bê băng, xách chân máy… (có khi mọi người cũng chẳng cần mình xách đâu). Nhưng mình vẫn xin đi theo, chỉ để đứng đó, nhìn họ làm việc, nghe họ phỏng vấn, ghi hình, dựng bài. Học được gì thì học, hỏi được gì thì hỏi – không nề hà, xấu hổ.
Và rồi, trước khi tốt nghiệp – khi nhiều bạn cùng lớp đi thực tập ở các đài địa phương – mình có cơ hội thực tập tại Đài Truyền hình Quốc gia. Sau đó, được đi làm chính thức", MC Đan Lê viết.
Qua câu chuyện của mình, MC Đan Lê cho biết cô không khuyến khích các bạn trẻ đi làm không công, cũng không phải để chứng minh mình chăm chỉ hay xả thân hơn ai. Theo cô, câu chuyện cô kể đơn giản là ở thời điểm đó, với những gì mình có – hoặc không có – thì đây gần như là lựa chọn duy nhất.
Cuối cùng cô nói: "Chúng ta không cần giống nhau. Nếu bạn giỏi, rất giỏi, bạn hoàn toàn có quyền đòi hỏi nhiều hơn. Nếu bạn có nhiều cơ hội, bạn có thể chọn một con đường khác.
Nhưng nếu chẳng may, bạn không đứng ở vạch xuất phát giống như mình, hãy nhớ rằng: không có lựa chọn nào cao quý hay thấp kém tuyệt đối – chỉ có lựa chọn bạn hiểu rõ và chấp nhận cái giá đi kèm".

Theo Tiền Phong