Dân “ghiền” gỏi đu đủ không aikhông biết đến gỏi đu đủ ở công viên Lê Văn Tám phía đường Hai Bà Trưng, quận 1.Đặc điểm của “quán” ở đây hơi lạ là không bàn, không ghế. Quán có mặt bằng đànghoàng nhưng khách thì lại ngồi trên… vỉa hè. Khách đến, được phát một miếng giấycác tông rồi tự tìm một gốc cây nào đó để lót ngồi. Dù là xe số hay xe tay gađến đây đều được bình đẳng như nhau.

Gỏi đu đủ

Mặc dù phải chịu cực khổ nhưvậy nhưng khách đến đây ăn gỏi đông nườm nượp. Có hôm cả dãy vỉa hè khôngcòn chỗ để ngồi. Không chỉ vì mọi người thích cái kiểu phục vụ lạ đời ở đây,khách đến đông là vì gỏi ngon, không giống bất cứ đâu. Mặc dù phải ngồi bệtdưới đất, tay bưng dĩa gỏi vừa ăn vừa hít hà nhưng khách nào cũng vui lòng.Cũng đu đủ sống bào sợi, cũng khô bò đen thui và miếng bánh phồng tôm củagỏi đu đủ nhưng gỏi ở công viên Lê Văn Tám ngon là nhờ phần nước chấm chanvô gỏi.

Loại nước chấm mà nhiều khách không phân biệt được là nước tương haynước mắm nữa. Một bà hàng xóm của quán cho biết: “Tui nghe nói mỗi ngày quánbán được vài chục lít nước chấm. Tính ra không biết bao nhiêu dĩa gỏi mà nói”.Nước chấm pha thật vừa ăn không mặn, không chua. Điểm đặc biệt nữa của gỏiđu đủ Lê Văn Tám là bánh phồng tôm. Nhiều vị khách nhận xét, bánh phồng tômchỉ thấy ở đây bán, bánh giòn rụm, thơm thật thơm. Ăn dĩa rồi vẫn còn thòmthèm kêu thêm dĩa nữa.

Khách đến đây, một lần ăn ba, bốn dĩa là chuyện thường. Ngọc Ánh, một vịkhách “lặn lội” từ quận 12 đến đây thưởng thức gỏi, cho biết: “Đã ăn gỏi ởđây rồi thì không thấy chỗ nào ngon hơn nữa”. Khách đông nườm nượp nhưng kêugỏi thì chỉ vài phút là có ngay.

Theo Minh Cúc
Gỏi đu đủ