Tôi là người phụ nữ gặp quá nhiều bất hạnh: một người đàn bà vô sinh, và giờ chồng đang qua lại với người con gái khác. Tôi biết chồng còn yêu tôi nhưng vì bản tính ham của lạ khiến anh đi tìm thú vui bên ngoài.
Tôi cũng không dám trách móc hay giận dỗi gì chồng, bởi người có lỗi trước là tôi. Bởi tôi không thể sinh cho anh một đứa con. Nhưng tôi có đôi điều muốn nhắn nhủ tới người con gái đang cặp kè với chồng tôi. Vì tôi nghĩ em còn bất hạnh hơn tôi.
Gửi em - người đã và đang qua lại với chồng chị!
Chị đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nói với em những điều này. Chị không hề "sốc" khi biết em đang cặp kè với chồng chị vì em không phải là người đầu tiên và chị nghĩ sẽ chưa phải người cuối cùng.
Chị biết anh kể với em rằng chị không thể sinh cho anh một đứa con nên anh chán nản và muốn được ở bên em. Nghe như vậy chị cũng đau lòng lắm chứ. Phận đàn bà không sinh đẻ được bị người đời dị nghị đã đành, lại sống trong nỗi khổ tâm giằng xé khi không thể cho chồng mình một mái ấm gia đình đầy đủ. Chị cũng biết thân, biết phận mình sẽ không níu chân được người chồng này cả đời, vì trước sau chị cũng phải từ bỏ để anh được làm cha như bao người đàn ông khác.
Chị biết em rất yêu chồng chị, nhưng em à, nếu anh ấy yêu em thực sự, anh ấy sẽ bỏ chị để đến với em. Chị biết cách đây không lâu, em đã có thai với anh ấy. Nhưng vì anh nói chưa sẵn sàng để nói với chị chuyện này mà em vội vàng dứt bỏ sinh linh bé bỏng mà mình đang thai nghén. Tại sao vậy? Nếu anh ấy yêu em thật lòng, và đang rất cần đứa con tại sao hai người lại tàn nhẫn như vậy? Chị không khỏi đau xót khi biết được chuyện này. Không chỉ buồn vì sự phản bội của chồng và chị thấy rất tội nghiệp cho em.
Trong khi chị đang tìm kiếm một mụn con thì em lại đang tâm bỏ đi núm ruột của mình. Em không hỏi tại sao anh lại nhẫn tâm từ bỏ đứa con của mình trong khi anh đến với em chỉ vì chị không có khả năng sinh con?
Nếu hai người thật sự yêu thương nhau thì chị chấp nhận rút lui. Nhưng chị cũng muốn cảnh báo em rằng: Em chỉ là một viên gạch trên con đường chinh phục những cô gái của anh.
Hãy tỉnh táo em ạ, nếu thật sự anh muốn tìm một đứa con thì khi biết em có thai anh đã sẵn sàng bỏ chị để cưới em. Hoặc chí ít cũng không để em phải bỏ đi đứa con của mình. Chị mong rằng qua chuyện này em biết mình nên làm gì. Vì một người đàn ông như thế mà đánh mất tương lai của mình thì liệu có đáng không em?
Còn với người chồng này, chị cũng quá thất vọng rồi. Nhưng mong em hãy chọn đúng người đàn ông cho mình. Khi anh đã phản bội chị không có nghĩa anh không phản bội em. Chúc em hạnh phúc, vì em cũng là đàn bà, cũng như chị. Đừng để bản thân mình phải khổ vì người đàn ông không xứng đáng!
Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail: tintuconline@vietnamnet.vn. Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline. |
Độc giả giấu tên