Chiến thắng3-1 trên sân của đội bóng chiến đấu đầy quả cảm Blackpool đêm qua giúpthày trò Carlo Ancelotti không chỉ gây áp lực lên đội đứng thứ 3 ManCity mà thậm chí còn đưa họ trở lại cuộc đua tranh chức vô địch.
Chỉ cách đây 2 vòng đấu, nếu ai đó nói rằng Chelsea vẫn còn cơ hộibảo vệ chức vô địch, kẻ đó có lẽ sẽ bị coi là… ảo tưởng khi mà cách biệtvới đội đầu bảng MU lên tới 12 điểm. Có lẽ, ngay cả các CĐV The Blueslạc quan nhất lúc đó cũng khó hình dung tới viễn cảnh đội bóng con cưngcủa họ trở lại cuộc đua với MU và Arsenal.
Vậy nhưng, giờ đây có lẽ những ai vội gạch tên Chelsea khỏi cuộc đua sẽphải nghĩ lại. Sau chiến thắng 2-1 trong “trận cầu 6 điểm” với MU, cơhội bất ngờ mở ra với thày trò Ancelotti khi Chelsea tiếp tục vượt quađội chủ nhà Blackpool 3-1 đêm qua, trong đó có cú đúp của Frank Lampard.
![]() |
Chelsea bất ngờ trở lại cuộc đua sau hai chiến thắng liên tiếp khi mà MU liên tục "vấp ngã" |
Sau 28 trận đã đấu, Chelsea hiện có 51 điểm và đã áp sát đội xếp thứ3 Man City với chỉ 2 điểm ít hơn (nhưng Man “xanh” đã thi đấu nhiềuhơn 1 trận). Không chỉ vậy, cách biệt với đội đầu bảng MU cũng đượcrút ngắn chỉ còn 9 điểm (Chelsea đấu ít hơn 1 trận) và khi mà giảiđấu còn 9 vòng nữa mới kết thúc, rõ ràng chưa ai dám nói trước điềugì lúc này.
|
Trở lại trận đấu trên sân Bloomfield Road, trái ngược với những nhậnđịnh ban đầu, HLV Ancelotti quyết định để Drogba đá cặp tiền đạo vớiFernando Torres, còn Anelka ngồi trên ghế dự bị. Malouda cũng không cómặt ngay từ đầu mà Zhirkov là người thi đấu bên cánh phải, trong khihành lang đối diện thuộc về cầu thủ người Brazil Ramires.
Thất bại của MU tại Anfield một ngày trước đó “nhắc nhở” các cầu thủChelsea rằng họ vẫn còn cơ hội nếu giành trọn 3 điểm trước Blackpool vàđó hẳn là động lực khiến The Blues nhập cuộc đầy quyết tâm, dù là phậnkhách. Nhà ĐKVĐ nhanh chóng chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộckhi bộ đôi tiền vệ trung tâm Lampard - Essien giúp Chelsea làm chủ khutrung tuyến.
Không phải chờ đợi lâu, đội khách sớm tìm được bàn thắng vượt lên dẫntrước chỉ sau 20 phút. Từ quả phạt góc của Lampard, đội trưởng Terrynhanh nhẹn băng lên thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ chủ nhà và đánh đầutung lưới thủ thành Kingson, mở tỷ số trận đấu.
Cùng với lợi thế dẫn bàn, Chelsea tiếp tục kiểm soát trận đấu và nếukhông có pha cản phá xuất sắc của Kingson, cách biệt đã được nhânđôi cho đội khách chỉ 3 phút sau. Bosingwa có bóng bên cánh phải rồingoặt vào trung lộ và tung cú sút khá bất ngờ khiến thủ môn Kingsonbuộc phải đẩy bóng vọt xà.
Một trong những nguyên nhân khiếnBlackpool sa sút tụt xuống vị trí 15 hiện tại chính là hàng thủ củahọ luôn tỏ ra “hào phóng” nhưng tinh thần thi đấu của đội chủ sânBloomfield Road chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Những phút cuối hiệp1, Blackpool bắt đầu tạo được một vài pha đáp trả và nếu may mắn,đội chủ nhà đã có thể cân bằng tỷ số.
![]() |
Terry đưa Chelsea vượt lên dẫn trước từ khá sớm |
Phút 34, cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Blackpool Puncheon đibóng từ gần giữa sân, vượt qua David Luiz rồi tung cú sút chìm hiểm hócnhưng bóng tìm tới đúng cột dọc khung thành Chelsea trong tình huống màthủ thành Petr Cech tưởng như chỉ còn biết cản phá trong tuyệt vọng.
Sang hiệp hai, Drogba, người tỏ ra khá mờ nhạt kể từ đầu trận, bị đauvà phải rời sân, nhường chỗ cho người đồng hương Kalou. Sự điều chỉnhnày ngay lập tức phát huy hiệu quả khi chính Kalou mang về quả penaltycho Chelsea khi anh bị Evatt cản ngã trái phép trong vòng cấm ở phút 62.Lampard không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0 cho TheBlues.
Kết cục trận đấu dường như được định đoạt chỉ sau đó 3 phút khiLampard nới rộng cách biệt lên 3-0. Vẫn là Kalou kiến tạo với đường chọckhe thông minh để “số 8” thoát xuống hạ gục thủ thành Kingson bằng cúdứt điểm gọn gàng.
![]() |
Lampard tiếp tục chơi nổi bật với cú đúp cho Chelsea |
Với cách biệt an toàn, Chelsea chủ động giảm nhịp độ trận đấu ởquãng cuối trận trong khi những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đápbằng bàn rút ngắn tỷ số của Puncheon ở phút 86. Sau pha phối hợp ăný giữa Beattie và Ormerod, cầu thủ chơi hay nhấtbên phía Blackpool dễ dàng sút bóng qua người thủ môn Petr Cech.
Đội hình thi đấu
Blackpool: Kingson (Halstead66’), Crainey, Eardley, Evatt, Baptiste, Southern, Vaughan, Carney(Phillips 73’), Puncheon, Reid (Ormerod 72’), Beattie.
Chelsea: Cech, A Cole, David Luiz, Bosingwa, Terry, Essien,Ramires (McEachran 74’), Lampard, Zhirkov (Malouda 72’), Torres,Drogba (Kalou 55’).
Bảng xếp hạng Premier League 2010/11 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Manchester United | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 63:30 |
2 | FC Arsenal | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57:27 |
3 | Manchester City | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 45:25 |
4 | FC Chelsea | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51:24 |
5 | Tottenham Hotspur | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41:34 |
6 | FC Liverpool | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 39:36 |
7 | Bolton Wanderers | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 42:40 |
8 | AFC Sunderland | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 33:35 |
9 | Newcastle United | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 44:41 |
10 | FC Everton | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 37:37 |
11 | FC Fulham | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 32:31 |
12 | Stoke City | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 32:38 |
13 | Aston Villa | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37:50 |
14 | Blackburn Rovers | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 37:49 |
15 | FC Blackpool | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 43:58 |
16 | West Bromwich | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 39:54 |
17 | West Ham United | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 36:49 |
18 | Birmingham City | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26:38 |
19 | Wolverhampton | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 34:49 |
20 | Wigan Athletic | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 27:50 |
Theo MH
Dân Trí