Mối quan hệ vụng trộm
Ngày 19/2, TAND ở Nam Sung, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xét xử vụ án của Jing, người phụ nữ đã giết bạn trai mình, thầy bói 60 tuổi Zhou, bằng cách tẩm thuốc độc vào quần lót của ông.
Theo Red Star News, Zhou và Jing (20 tuổi) quen biết nhau từ năm 2011 khi cô tìm đến ông để nhờ giúp đỡ chữa trị căn bệnh của mẹ mình.
Dù những nỗ lực của Zhou không mang lại kết quả và mẹ của Jing sau đó qua đời, hai người vẫn nảy sinh tình cảm lãng mạn. Tuy vậy, Zhou đã từ chối kết hôn với Jing.
Điều này khiến cô tức giận và gọi điện đe dọa gia đình Zhou, thậm chí đe dọa sẽ kết liễu cuộc đời ông.
Trong thời gian yêu nhau, Jing đã nhiều lần bị sảy thai. Khi cô mang thai lần nữa, Zhou không muốn nhận trách nhiệm với đứa trẻ.
Thay vì chịu trách nhiệm, ông yêu cầu Jing phá thai và chọn cách quay về hòa giải với vợ mình, khiến Jing càng thêm oán hận và nung nấu ý định trả thù.
Sự trả thù tàn độc
Để trả thù, Jing đã ngâm quần lót của Zhou vào paraquat – một loại hóa chất độc hại dùng làm thuốc diệt cỏ, khiến ông bị lở loét đau đớn. Cô cũng bỏ paraquat vào thuốc cảm của Zhou, làm cổ họng ông bị kích ứng.
Tháng 5/2017, Zhou nhập viện vì bệnh nặng và được chẩn đoán bị đầu độc. Con gái của ông nghi ngờ thuốc cảm là nguyên nhân nên đã thử nghiệm bằng cách ngâm táo vào đó. Khi một con chuột ăn táo và chết, nghi ngờ của cô được xác nhận.
Dù được chữa trị, Zhou không qua khỏi.
Trong quá trình điều tra, vợ Zhou nhớ đến tờ giấy mà chồng để lại, dặn đọc nếu có chuyện xảy ra. Tờ giấy ghi rằng vào tháng 5/2017, có người gọi ông đi lấy đồ lót và siro ho, kèm theo số điện thoại. Phân tích chữ viết tay xác nhận tờ giấy do Zhou viết.
Vợ ông khẳng định người được nhắc đến chính là Jing, dẫn đến việc cô bị bắt.
Tháng 9/2024, Jing bị kết án 14 năm tù vì tội Cố ý giết người. Cô kháng cáo nhưng TAND cấp trung cấp Nam Sung bác đơn và giữ nguyên bản án vào ngày 19/2.
Theo Đời Sống Pháp Luật