Chiến thắng thuyết phục 2-1 trên sân Goodison Park giúp Arsenal vượt mặt MU để giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
Việc Manchester United bị Aston Villa cầm chân trong trận đấu sớm nhất vòng 13 đã tạo cho Arsenal thời cơ để đánh chiếm vị tri thứ hai trên bảng xếp hạng và đoàn quân của HLV Wenger đã tận dụng rất tốt cơ hội này. Arsenal đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của Everton bằng chiến thắng thuyết phục 2-1 ngay tại Goodison Park. Sagna và Fabregas chính là hai cầu thủ trực tiếp ghi bàn để đưa “Pháo thủ” trở lại vị trí thứ hai.
|
Arsenal tận dụng rất tốt thời cơ để giành vị trí thứ hai trên BXH |
Mùa giải năm trước, Arsenal đã tàn phá tan nát Goodison Park bằng chiến thắng hủy diệt 6-1, tuy nhiên, trong chuyến làm khách ở vòng 13 này, không nhiều CĐV của “Pháo thủ” tin vào một chiến thắng đậm nữa cho đội bóng con cưng của họ bởi Everton hiện tại đang có phong độ rất ấn tượng. Sau khởi đầu tệ hại đầu mùa, đội bóng chủ sân Goodison Park đã hồi sinh mạnh mẽ với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp.
Được thi đấu trên sân nhà, lại có phong độ và tinh thần tốt, Everton đã khiến Arsenal gặp không ít khó khăn. Đội bóng chủ sân Goodison Park nhập cuộc đầy tự tin, không ngần ngại chơi đôi công với đối thủ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Howard Webb, cả Arsenal và Everton đều chủ động đẩy cao tốc độ của trận đấu với những pha lên bóng cực kỳ tốc độ, khiến người hâm mộ được một phen mãn nhãn.
Chủ nhà Everton là những người có cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 10, Coleman có pha đi bóng cực kỳ tốc độ bên phía cánh phải, thoát khỏi sự đeo bám của Clichy trước khi thực hiện pha tạt vào thuận lợi cho Arteta. Đáng tiếc là trong tư thế trống trải không bị ai theo kèm, cầu thủ người Tây Ban Nha lại đánh đầu vọt xà trong sự tiếc nuối của CĐV nhà.
Arsenal cũng không chịu kém miếng, liên tục uy hiếp khung thành đối phương bằng những pha lên bóng tốc độ. Càng chơi “Pháo thủ” càng chiếm được ưu thế về mặt thế trận. Những cú sút xa của Arshavin, Nasri hay Wilshere khiến không ít CĐV của Everton thót tim.
Cuối cùng rồi những cú nã đại bác từ xa của Arsenal cũng đã phát huy tác dụng. Phút 36, Nasri khiến thủ thành Howard không thể bắt dính bóng với một cú sút mạnh như búa bổ từ bên ngoài vòng cấm. Rất nhanh, Arshavin lao xuống đón bóng nảy ra rồi chuyền ngược lại tạo cơ hội cho Sagna tung chân sút vào góc gần mở tỷ số. Ở phút bù giờ của hiệp một, nếu cột dọc không quay lưng với Everton thì họ đã có thể san bằng tỷ số sau cú đánh đầu của Saha.
|
Thủ thành Fabianski nhiều lần cứu thua cho Arsenal |
Hiệp hai vừa bắt đầu được khoảng 3 phút, Arsenal đã có được bàn thắng gia tăng cách biệt với một pha phối hợp cực kỳ tinh tế. Nhận bóng từ Denilson, Fabregas chuyền xuyên chân hậu vệ Everton đưa bóng cho Chamakh rồi nhanh chân dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khi nhận đường chuyền lại của đồng đội người Maroc.
Không còn gì để mất, Everton tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công dồn dập, trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến Arsenal cũng không có dấu hiệu dừng lại. Những pha tấn công ăn miếng trả miếng diễn ra liên tục, đáng tiếc là Jack Rodwell, Sami Nasri hay Chamakh đã không tận dụng được những cơ hội mà mình có.
Để gia tăng sức mạnh tấn công, HLV David Moyes liên tục tung Beckford và Yakubu vào sân. Tuy nhiên, hàng phòng thủ của Arsenal đã chơi hiệu quả, đánh chặn được hầu hết những pha tấn công của đội chủ nhà. Đặc biệt, thủ thành Fabianski tiếp tục thể hiện một phong độ ấn tượng khi làm nản lòng các chân sút của Everton. Chính thủ môn người Ba Lan đã cứu Arsenal khỏi bàn thua khi xuất sắc cản phá được cú volley của Beckford và pha sút xa cực mạnh của Pienaar hay Saha.
Càng về cuối trận Everton càng tấn công mạnh và rồi cuối cùng họ cũng tìm được bàn thắng danh dự. Từ quả tạt của Pienaar bên phía cánh trái, Saha bật cao đánh đầu chiến thuật lại để Cahill dứt điểm cận thành tung lưới Fabianski. Đáng tiếc thời gian còn lại của trận đấu là quá ít để Everton có thể lật ngược thế cờ.
Đội hình thi đấu:
Everton: Howard; Neville (Beckford 69’), Jagielka, Distin, Baines; Coleman, Heitinga (Rodwell 46’), Arteta (Yakubu 69’), Pienaar; Cahill; Saha.
Arsenal: Fabianski; Sagna, Squillaci, Djourou, Clichy; Fabregas, Song, Wilshere (Denilson 46’); Nasri, Chamakh (Eboue 89’), Arshavin (Rosicky 66’).
Theo Lâm Thỏa
Zing