Hà đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất, khi vừa mang bầu vừa phải đối chọilại với dư luận khắc nghiệt. Nhưng vượt qua để rồi tự tin hơn. Đó là nhờ Hà cómột điểm tựa tự thân rất quan trọng – nghĩ rằng mình làm mẹ, cần lạc quan vìcon.


Chọn sân khấu đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 để trở lại khi mới sinh bétrai được 3 tháng. Có người lại cho rằng Hà quá tham vọng, bởi vì mới sinh em béđã vội vàng trở lại để chiếm vị trí của mình. Hà chưa bao giờ có suy nghĩ phảiđoạt lấy vị trí này hay vị trí kia.

Hà Hồ:
Là một phụ nữ, là một người mẹ, cô chẳng dại gì kết hôn với một người không yêu mình và mình không yêu


Tất cả những việc cô làm đều do sự đam mê và yêu thích. Cái tính cách yêu laođộng, cầu tiến. Hà cho rằng đối thủ chính là bản thân mình, chính vì thế lúc nàocô cũng cố gắng hết mình để vượt qua, và đạt được những gì cô mong muốn. Thamvọng và mong ước được làm việc đó là những điều rất chính đáng.

Không thích nói nhiều về chồng, Hà chỉ tâm sự rằng Quốc Cường rất yêu và hiểuvợ. Trong suốt những tháng ngày khó khăn nhất, anh đã ở cạnh Hà, và thậm chí sẵnsàng lên mặt báo để bảo vệ cô. Đó là một người đàn ông tuyệt vời.

Hà Hồ:
Không thích nói nhiều về chồng, Hà chỉ tâm sự rằng Quốc Cường rất yêu và hiểu vợ.

Bỏ ngoài tai những lời đồn dùngđứa con để trói đại gia, bởi Hà cho rằng đó là những suy nghĩ độc ác. Là một phụnữ, là một người mẹ, cô chẳng dại gì kết hôn với một người không yêu mình vàmình không yêu.

Những thị phi đã khiến cho Hồ Ngọc Hà của ngày hôm nay như thu mình, và dè chừnghơn trong phát ngôn cũng như chia sẻ. Từng chịu tổn thương, nên cô muốn bảo vệcon trai mình, không như những gì người ta đồn thổi rằng Hồ Ngọc Hà đang cố tìnhtạo scandal hay giấu hình ảnh con để sau này bán với giá cao cho một tờ tạp chí.

Hà Hồ:
Những thị phi đã khiến cho Hồ Ngọc Hà của ngày hôm nay như thu mình, và dè chừng hơn trong phát ngôn cũng như chia sẻ.

“Hà sẵn sàng chia sẻ niềm vui được làm mẹ, bàmẹ nào chẳng muốn khoe con mình với bạn bè, với mọi người. Nhưng tất cả những gìxẩy ra đã nhắc nhở Hà rằng phải bảo vệ con mình. Tất nhiên, sau này nếu có cơhội Hà cũng sẵn sàng cho bé lên báo để khoe với mọi người thôi” – Hồ NgọcHà tâm sự.

Sự nghiệp âm nhạc của Hà vẫn tiếp tục. Hà như một dòng sông vậy, một dòng sôngđẹp, và dù có lúc uốn mình theo thiên chức của một người đàn bà, thì dòng sôngsau đó vẫn phải chảy ra biển, đó là cuộc sống của nó.



Theo Người đẹp VN