Sự tỏa sáng của DirkKuyt ở cuối trận đã mang về thắng lợi 5-3 cho Hà Lan ngay tạiAmsterdam Arena của bảng E vòng loại Euro 2012. Toàn thắng cả 6trận, việc giành vé chính thức dự Euro 2012 chỉ còn là thời gian với“Cơn lốc màu da cam”. 

Sau hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 4-0 trước Thụy Điển vàHungary, hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Hà Lan cho thấy họkhông có đối thủ đua tranh tấm vé đến Ba Lan - Ukraina tại bảngE năm nay.

Chiến thắng “4 sao” ngay lượt đi tại Budapest khiến giới chuyênmôn đánh giá thắng lợi của Hà Lan là điều tất nhiên. Do vậy, các cầuthủ chủ nhà chơi có phần chủ quan, hàng công liên tục phung phí cơhội trong khi hàng thủ liên tiếp mắc những sai lầm đáng tiếc.

Hà Lan hạ gục Hungary trong cơn mưa bàn thắng
Van Persie mở tỷ số trận đấu cho Hà Lan ở đầu trận

Hungary đã thay đổi khá nhiều và họ tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ sốhấp dẫn tại Amsterdam Arena. Van Persie, Sneijder và Van Nistelrooythi nhau lập công, nhưng Hungary vẫn có được những bàn thắng để cầmhòa 3-3 ở phút 75. Và phải nhờ đến sự tỏa sáng của Dirk Kuyt với cúđúp sau đó, Hà Lan mới có được thắng lợi 5-3 đầy kịch tính.

Với 18 điểm/6 trận, Hà Lan đang tạo được khoảng cách khá an toànvới các đội bóng ở nhóm sau. Chỉ cần thắng 2 trong 4 trận đấu cònlại, “Cơn lốc màu da cam” sẽ giành vé đến Ba Lan-Ukraina. Với sứcmạnh vượt trội ở bảng E, đó là mục tiêu không quá khó với thầy tròHLV Bert Van Marwijk.

Hà Lan không có quá nhiều thay đổi ở đội hình ra sân, sơ đồ4-3-2-1 ưa thích vẫn được HLV Van Marwjik sử dụng. De Jong đáthấp nhất hàng tiền vệ để Sneijder, Van der Vaart tập trung chonhiệm vụ tấn công. Dirk Kuyt và Afellay hỗ trợ cho trung phongVan Persie.

Đội chủ nhà chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu và sớm có được bànthắng ở phút 12. Từ quả phạt góc của Sneijder, hậu vệ Hungary phábóng không dứt khoát tạo điều kiện để Van Persie thoải mái dứt điểmở góc gần, mở tỷ số 1-0 cho Hà Lan.

Hà Lan hạ gục Hungary trong cơn mưa bàn thắng
Hungary tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với Hà Lan

Hà Lan tạo ra vô số cơ hội ở hiệp 1 nhưng không thể ghi thêm bànthắng. Ngay phút đầu tiên hiệp 2, Gergely Rudolf bất ngờ đi bóng táobạo bên ngoài vòng cấm rồi dứt điểm căng, bóng chạm chân Pieters điđổi hướng khiến Vorm không kịp phản xa. 1-1 khá bất ngờ cho Hungary.

4 phút sau, Hà Lan nhận bàn thua thứ hai. Rudolf đi bóng rồichuyền sang cho Dzsudzsak trước khi bóng được lật vào trong cho Geravô lê nâng tỷ số lên 2-1 cho Hungary. Tuy nhiên, liên tiếp Sneijdervà Van Nistelrooy tỏa sáng giúp Hà Lan dẫn lại 3-2 ở các phút 61,73.

Sự chủ quan khiến Hà Lan phải trả giá đắt, đặc biệt là sự hớhênh ở hàng thủ. Đến phút 75, Gera đi bóng tốc độ vượt quaEmanuelson trước khi dứt điểm quyết đoán hạ Vorm, đưa trận đấutrở về thế quân bình 3-3 đầy kịch tính. Hà Lan có phần lúngtúng, tuy nhiên Dirk Kuyt lại tỏa sáng ở thời điểm quan trọng.

Phút 78, tiền đạo đang chơi cho Liverpool bắt vô lê tuyệt đẹp từđường chuyền của Afellay hạ gục Marton Fulop, đưa cách biệt lênthành 4-3 cho Hà Lan, đồng thời giải tỏa sức ép cho đoàn quân HLVBert Van Marwijk.

Hà Lan hạ gục Hungary trong cơn mưa bàn thắng
Kuyt tỏa sáng ở cuối trận giúp Hà Lan chiến thắng

Và cũng chỉ 3 phút sau, nhận đường chuyền của đồng đội, Dirk Kuytthực hiện cú lốp bóng hoàn hảo khiến Marton Fulop bất lực trong việccảm phá, ấn định thắng lợi 5-1 cho Hà Lan. Riêng Dirk Kuyt có được 3bàn thắng chỉ sau 2 trận đấu cho “Cơn lốc màu da cam”.

Đội hình thi đấu:

Hà Lan: Michel Vorm, Gregory van der Wiel, Johnny Heitinga, JorisMathijsen, Erik Pieters (Urby Emanuelson, 64), Nigel de Jong, Rafaelvan der Vaart, Dirk Kuyt (Eljero Elia, 90), Wesley Sneijder, IbrahimAfellay, Robin van Persie (Ruud Van Nistelrooy, 46).

Hungary: Marton Fulop, Pal Lazar, Vilmos Vanczak, Roland Juhasz,Zsolt Laczko, Krisztian Vadocz (Péter Czvitkovics, 90), BalazsDzsudzsak, Tamas Priskin (Attila Tököli, 73), Adam Pinter (VladimirKoman, 46), Zoltan Gera, Gergely Rudolf.

Theo Kim Anh
Dân Trí