Hà Lan và Nhật Bản đều dànhcho nhau sự tôn trọng trong cuộc đối đầu đêm nay. Chiến thắng thứ hai liên tiếptại Nam Phi sẽ là điều mà cả hai đội cùng đang hướng đến để sớm đặt chân vàovòng 2...
|
Toàn thắng tại vòng loại, cộng vớithành tích rất tốt trong những trận giao hữu trước thềm World Cup 2010, HàLan được kì vọng sẽ có một trận ra quân mỹ mãn trước Đan Mạch. Tuy nhiên,khi trọng tài Lannoy nổi hồi còi mãn cuộc thì người hâm mộ đội bóng áo camchỉ có thể hài lòng với kết quả thắng 2-0 của Hà Lan, còn nhìn chung lốichơi của họ kém thuyết phục.
![]() |
Hà Lan đứng trước cơ hội lớn vượt qua vòng bảng |
Đúng như khẳng định của HLV Bert VanMarwijk, Hà Lan đã sử dụng lối chơi thực dụng. Điều này thể hiện rõ trongđội hình xuất phát của Hà Lan khi đặt trước hàng thủ 4 người đến 2 tiền vệthu hồi bóng De Jong và Van Bommel. Ngoài ra, 2 hậu vệ cánh Van Bronckhorstvà Van Der Wiel vốn chơi tấn công khá tốt cũng không mấy khi vượt qua vạchgiữa sân.
Với cách sắp xếp đội hình nhưvậy, các pha tấn công của Hà Lan trở nên đơn điệu, thiếu tính bất ngờ. Tuyếngiữa của Hà Lan bao gồm những cầu thủ đẳng cấp như Van Bommel, Sneijder, VanDer Vaart không tạo nên được nhiều sự khác biệt. Trong khi đó, trên hàngcông, Van Persie và Kuyt gần như im hơi lặng tiếng trong hiệp 1.
|
Nỗi thất vọng về Hà Lan có lẽ sẽ còn đượctăng lên gấp bội nếu Đan Mạch tận dụng được thành công các pha phản công củamình, trong đó có một cú sút và một pha đánh đầu chệch cột dọc của Bendtner.Sang hiệp 2, phải nhờ đến pha đá phản lưới nhà của Simon Poulsen, họ mới khaithông được thế bế tắc trước khi kết thúc trận đấu với chiến thắng nhọc nhằn2-0.
Điểm sáng nhất sau lượt trận đầu tiên củaHà Lan là sự xuất hiện của những nhân tố mới. Cái tên được nhắc tới trước tiênlà Eljero Elia, người đã tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thắngĐan Mạch. Van Marwijk hẳn cảm thấy bất ngờ với màn trình diễn xuất sắc của cầuthủ trẻ này bởi từ trước đến nay, Elia vẫn chỉ được coi như sự lựa chọn thứ ba,thậm chí thứ tư bên hành lang trái ở đội tuyển.
![]() |
Elia là quân bài dự bị chiến lực quan trọng của Van Marwijk |
Elia với kỹ thuật và tốc độ đã khiếnhàng thủ đối phương phải nhiều phen vất vả. Dù có cảnh giác đến bao nhiêu,các hậu vệ Đan Mạch cũng không thể cản nổi anh di chuyển nhanh từ cánh tráivào đón đường chuyền và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc tạo điều kiện cho Kuytghi bàn.
So với Elia, Ibrahim Afellay giàu kinhnghiệm đấu trường quốc tế hơn. Cầu thủ của PSV đã 24 lần khoác áo đội tuyển quôcgia. Điểm mạnh nhất của anh là tính đa năng trong lối chơi. Trận gặp Đan Mạch,Afellay cũng vào sân trong hiệp 2, chơi ở vị trí tiền vệ phải. Anh đã thực hiệnmột cú đi bóng thẳng vào trung lộ tinh quái trước khi tung cú sút uy lực dùkhông thành bàn.
Đêm nay, HLV Van Marwijk dự định sẽ đưa rasân đội hình xuất phát giống hệt trận thắng Đan Mạch. Elia và Afellay dù đã chơirất hay, nhưng sẽ vẫn chỉ được ông sử dụng như những quân bài dự bị chiến lược.Với trường hợp của Robben, tiền vệ của Bayern Munich đã có thể tập luyện trởlại, nhưng có lẽ HLV Van Marwijk sẽ không mạo hiểm sử dụng “đôi chân pha lê”ngay từ đầu.
![]() |
Nhật Bản khó tái lập điều kỳ diệu trước “Cơn lốc màu da cam” |
Không tính kỳ World Cup tại quê nhànăm 2002 thì Nhận Bản chưa từng thắng ở đấu trường danh giá nhất thế giớivới thành tích thua 5, hòa 1. Đội bóng xứ Mặt trời cũng gây thất vọng tràntrề ở loạt trận giao hữu trước thềm World Cup, toàn thua cả 4 trận trướcSerbia, Hàn Quốc, Anh và Bờ Biển Ngà, nhận 9 bàn thua và chỉ 1 lần sút tunglưới đối phương.
Thế nên khi HLV Takeshi Okada nói sẽ đưaNhật Bản vào đến bán kết World Cup 2010, nhiều người cho rằng đó là một mục tiêuviển vông. Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng xứ hoa anh đào trước “sư tử bấtkhuất” Cameroon đã chứng tỏ chiến lược gia này có căn cứ để mạnh dạn tuyên bốnhư vậy.
Trước Cameroon, Nhật Bản bỏ lối đá nhỏtruyền thống để áp dụng một lối chơi nặng tính phòng ngự, áp sát quyết liệt,khiến Cameroon bế tắc trong triển khai tấn công. HLV Okada đã cực kỳ sáng suốtkhi đưa ra đội hình cắm với 1 tiền đạo cùng 5 tiền vệ để phong tỏa hàng tiền vệ3 người của Cameroon. Với cách sắp xếp này, hàng thủ Nhật Bản đã chia cắt đượccác pha bóng dồn về Eto"o.
Trong khi đó, các pha lên bóng của NhậtBản chủ yếu tập trung nơi cánh phải với sự cơ động của hai tiền vệ Honda vàMatsui. Chính bộ đôi này đã giúp họ có được bàn thắng quý giá ở phút 39 của trậnđấu bằng một pha phối hợp khá nhuần nhuyễn. Honda đột ngột chuyển cánh, thâmnhập vào vòng cấm đón đường chuyền từ cánh phải của Matsui rồi dễ dàng đệm bóngvào lưới của thủ thành Hamidou.
![]() |
Honda được kỳ vọng sẽ lại tỏa sáng |
Với khởi đầu suôn sẻ, Nhật Bản trànđầy tự tin trước trận đấu quan trọng với Hà Lan. Chính vì vậy, dù được giớichuyên môn đánh giá cao hơn, nhưng không dễ để Hà Lan vượt qua đội bóng đếntừ Đông Á, nhất là khi họ vẫn giữ ký ức nóng hổi về trận giao hữu giữa haiđội năm ngoái.
Tiền vệ Sneijder nhớ lại: “Trong một giờthi đấu đầu tiên trong trận đấu đó, Nhật Bản đã chơi hay hơn Hà Lan, nhưng maymắn chúng tôi vẫn giành chiến thắng. HLV của chúng tôi đã thừa nhận đó là trậnđấu duy nhất mà đối thủ thật sự gây ra khó khăn cho Hà Lan”.
HLV Okada không dấu giếm ý định lặp lại sơđồ chiến thuật như trong trận mở màn. Điều đó đồng nghĩa Okubo vẫn được Matsuivà Honda hỗ trợ ở phía sau. Ông nói: “Chúng tôi không quan tâm đến việc mọingười nghĩ gì về lối chơi của đội bóng. Công việc của tôi là phải lựa chọn ranhững cầu thủ và chiến thuật thích hợp cho từng trận đấu. Sức mạnh của Hà Lannằm ở hàng công, do đó, tất cả những gì mà chúng tôi phải làm là cố gắng ngănchặn họ ghi bàn”.
Đội hình xuất phát:
Hà Lan: Stekelenburg - Van derWiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronkhorst - Van Bommel, De Jong - Kuyt,Sneijder, Van der Vaart - Van Persie.
Nhật Bản: Kawashima - Komano,Nagatomo, Tanaka, Nakazawa, Abe - Endo, Hasebe, Matsui, Honda - Okubo.
Dự đoán tỷ số: Hà Lan 2-0 Nhật Bản
Theo Hoàng Hiệp
Dân trí