Hà Lan đã có sự khởi đầu hoànhảo tại bảng E vòng loại Euro 2012 khi đè bẹp San Marino 5-0. Bồ Đào Nha tiếptục thể hiện phong độ bất ổn ở các trận vòng loại khi bị Síp cầm hòa với tỷ sốkhó tin 4-4 ở trận mở màn bảng H...
San Marino 0-5 Hà Lan
Sau thành công rực rỡ tại WorldCup 2010, ĐT Hà Lan đang duy trì phong độ cực kỳ ổn định. Sở hữu dàn cầu thủ tàinăng, HLV Bert Van Marwijk không gặp quá nhiều khó khăn trong chuyến hành quânđến sân của đối thủ tý hon San Marino, 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc với “Cơn lốcmàu da cam”.
Diễn biến trên sân không nằmngoài những suy đoán ban đầu khi các nhà đương kim á quân thế giới dẫn trước 4-0sau 70 phút, trong đó có cú hattrick của chân sút tưởng chừng bị lãng quênHuntelaar. Về cuối trận, Van Nistelrooy dễ dàng ấn định chiến thắng 5-0 cho HàLan.
![]() |
Huntelaar rực sáng với một cú hattrick |
Ngay từ những phút đầu, Hà Lan đãchủ động áp đặt thế trận nhưng họ vấp phải hàng thủ chơi quyết tâm từ SanMarino. Tuy vậy, với đẳng cấp hơn hẳn Hà Lan đã có được bàn mở tỷ số ở phút 15.Huntelaar bị Davide Simoncini phạm lỗi trong vòng cấm và DirkKuyt không mắc sai lầm nào trên chấm 11m. 1-0 khá đơn giản cho Hà Lan.
|
Đội khách tiếptục áp đặt thế trận nhờ hàng tiền vệ vượt trội, tuy nhiên hàng thủ lại để lộnhững sai lầm tắc trách. Và nếu Maarten Stekelenburg không xuất sắc trong cáctình huống truy cản pha dứt điểm từ Andy Selva, Manuel Marani thì “Cơn lốc màuda cam” đã phải ôm hận.
Tấn công liên tụcnhưng phải đến phút 38, Hà Lan mới có bàn thắng thứ 2. Sau pha phối hợp đá phạtnhanh, Sneijder băng xuống khôn ngoan rồi chọc khe cho Huntelaar băng xuống ở tưthế trống trải dễ dàng đệm lòng nâng tỷ số lên 2-0.
Sang đầu hiệp 2,Van der Vaart đột phá dũng mãnh ở ngoài vòng cấm rồi chuyền bóng tinh tế choHuntelaar quay người sút bóng nhanh, đào sâu cách biệt lên thành 3-0. Và đếnphút 69, tân binh mới đầu quân cho Schalke hoàn tất cú hattrick sau pha đệm lòngở cự ly gần sau đường kiến thiết như đặt từ Kuyt.
![]() |
Huntelaar rực sáng với một cú hattrick |
Về cuối trận, HàLan tiếp tục tăng cường sức ép nhưng phải đến phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ vàosân thay người Van Nistelrooy mới ấn định chiến thắng 5-0 cho Hà Lan bằng phađệm bóng chuẩn xác. Giành thắng lợi “5 sao” ngày mở màn, Hà Lan có sự khởi đầumãn nhãn tại bảng E vòng loại Euro 2012.
Bồ Đào Nha 4-4Síp
Thiếu vắng C.Ronaldo do chấn thương, HLV Carlos Queiroz đã cảm nhận được những khó khăn mà BồĐào Nha sẽ gặp phải khi đối đầu Síp ở ngày mở màn bảng H vòng loại Euro 2012.Tuy nhiên, trận hòa trên sân nhà với tỷ số 4-4 là kết cục mà khó ai ngờ trongmột trận đấu mà hàng thủ đội tuyển bên bán đảo Iberia chơi như mơ ngủ.
Ngay phút thứ 3,sự hớ hênh của hàng thủ đã khiến BĐN phải trả giá sau khi Efstathios Aloneftisdứt điểm nhanh mở tỷ số cho Síp. Nhưng sau đó 5 phút, Hugo Almeida đã kịp gỡ hòanhờ cú đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền của Nani.
![]() |
Sự lơi lỏng ở hàng thủ khiến BĐN bị Síp cầm hòa 4-4 |
Đến phút 11, tậndụng sai lầm của Raul Meireles, Konstantinou dễ dàng vượt qua Bruno Alves rồisút bóng nhanh đưa tỷ số lên thành 2-1 cho Síp. Raul Meireles đã chuộc lỗi chosai lầm bằng pha sút bóng từ cự ly 25m không cho thủ môn Antonis Georgallidesmột cơ hội cản phá, đưa trận đấu trở về thế quân bình 2-2.
Sang hiệp 2,Danny giúp BĐN vượt lên dẫn 3-2 nhưng chỉ 7 phút sau, Ioannis Okkas lại san bằngtỷ số 3-3 sau cú sút căng không cho Eduardo cơ hội cản phá trong tình huống màhàng thủ đội chủ nhà gần như biến mất.
Manuel Fernandestỏa sáng với pha lập công ở phút 60 và tưởng như, BĐN đã cầm chắc 3 điểm thìđúng vào phút cuối cùng, Andreas Avraam hạ gục Eduardo, mang về trận hòa quả cảm4-4 trên sân khách cho Síp.
Theo KimAnh
Dân Trí