Ngồi lên thành cầu, trèo qua lan can để hóng gió, tâm tình dường như đang là "mốt" được các cặp đôi yêu thích mỗi khi hẹn hò trên cầu Nhật Tân (Hà Nội). Thế nhưng, những ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không khỏi giật mình.
Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội về đêm khá đứng gió. Ban ngày
khá oi nóng và khô hanh, đến đêm, nhiệt độ hạ sâu nhưng vẫn không mấy dễ
chịu. Việc ra ven hồ hóng gió không còn nhiều tác dụng.
Để
trải nghiệm những cảm giác mới, dễ chịu hơn, nhiều người đã tìm đến cầu
Nhật Tân để hóng gió, chuyện trò. Có vẻ như, đây là nơi thu hút các cặp
đôi hẹn hò hơn cả.. Buổi tối, nhất là dịp cuối tuần, cầu Nhật Tân được
chiếu sáng bằng những ánh đèn xanh, đỏ hấp dẫn. Địa điểm này cũng khá
vắng vẻ và yên tĩnh, được nhiều cặp đôi đánh dấu như một địa chỉ khó bỏ
lỡ mỗi dịp hẹn hò.
Cầu Nhật Tân trở thành điểm đến hấp dẫn giới trẻ.
Tuy
nhiên, điều đáng nói là mỗi lần lên cầu, các cặp đôi thường dựng xe máy
ngay lòng đường, gây cản trở giao thông. Nhiều cặp đôi ngồi lên yên xe
tâm sự trong khi đó, đại đa số đều leo lên thành cầu ngồi vắt vẻo mà
không màng đến hiểm nguy. Một số còn trèo qua lan can bằng sắt, thản
nhiên ngồi tâm sự và cúi mặt nhìn xuống lòng sông Hồng. Số khác thậm chí
còn hù dọa nhau, lôi kéo, bám lấy những thanh dây văng, dọa ném nhau
xuống phía dưới... Người ngoài nhìn vào đều phải giật mình nhưng có vẻ
như, những người trong cuộc lại khá thờ ơ vì cảm thấy an tâm.
Nguyễn
Ánh Phương (sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ: "Mình thấy
cầu Nhật Tân rất an toàn. Bên ngoài thành cầu còn có một khoảng lan can
khá rộng nên không dễ dàng gì ngã xuống dưới được".
Không
chỉ có mình Phương, nhiều cặp đôi khác cũng cho rằng, họ chỉ ngồi như
thế một lát và hoàn toàn kiểm soát được hành vi của mình nên không hề lo
lắng. "Thường thì mình cũng chỉ ngồi trên thành cầu được 5-10 phút rồi
lại xuống ngồi dưới xe thôi vì cảm giác khá mỏi lưng và chênh vênh trên
cao cũng hơi nhức đầu. Ngồi một lát mình thấy không sao còn khi nào thấy
bất an là leo xuống liền", chị Thu (một người đi chơi ở đây) cho biết.
Trong
khi đó, anh Nguyên (Tây Hồ, Hà Nội) tâm sự: "Mình thường ngồi trên xe
thôi chứ chưa khi nào dám để bạn gái ngồi lên thành cầu giống các bạn
trẻ khác vì sợ nguy hiểm, lỡ bất cẩn một chút thì tai họa khó lường.
Mình nghĩ mọi người không nên chủ quan như thế".
Có
vẻ như, sự chủ quan đang khiến các cặp đôi không nhận ra nguy hiểm rình
rập khi họ thoải mái vắt vẻo trên thành cầu, tuy nhiên, thực tế, chỉ
một phút sơ sẩy, không ai có thể nói trước chuyện gì có thể xảy ra. Dưới
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được ở cầu Nhật Tân dịp cuối
tuần:
Chụp ảnh tự sướng trên lan can cầu.
Ngồi chênh vênh trên thành cầu và thản nhiên cắm mặt vào... điện thoại.
Các cặp đôi còn tranh thủ tạo dáng trên thành cầu.
Các cô gái vắt chân qua thanh sắt và yên tâm làm như vậy thì sẽ an toàn.
Vô tư ôm ấp nhau trên thành cầu.
Và tâm sự với nhau từ trên cao.
Hay thậm chí trèo ra khỏi rào sắt để tiện... nói chuyện.
Những hành động khá nguy hiểm của các cặp đôi trên cầu Nhật Tân.
Cầu Nhật Tân là cây cầu được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 13.626 tỷ đồng nằm trong tổng số 7 cầu bắc qua sông Hồng đoạn Hà Nội, kết cấu nhịp của cầu chính theo dạng cầu dây văng nhiều nhịp với 5 trụ tháp hình thoi và 6 nhịp dây văng. Sáng 4/1/2015, cây cầu này chính thức khánh thành và từ đó luôn tấp nập người lên hóng mát, chụp ảnh. |