Vào khoảng 6h sáng ngày 5/11, tại nhà số 5 - ngõ 108 - phố Lệ Mật - phường ViệtHưng - quận Long Biên - Hà Nội, đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng.
Bà Nguyễn Xuân Lan (SN 1954, ở tổ 12, phường Việt Hưng - quận Long Biên) đã cầmdao chém vào sau đầu chị Trương Thị Thành (SN 1963, ở 45 - Tân Ấp - phường PhúcXá - quận Ba Đình) khiến chị Thành chết tại chỗ.
Hồi 4h30 ngày 5/11, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đắc (SN 1963) và chị Trương ThịThành dậy sớm làm xôi. Đến 5h30, anh Đắc đi ra khỏi nhà để tập thể dục buổi sángcòn chị Thành dọn hàng ra sân để bán xôi. Bỗng bà Nguyễn Xuân Lan bất ngờ dùngdao phay chém sau đầu khiến chị Thành chết ngay tại chỗ.
Quần chúng nhân dân hô hoán, báo cho công an. Công an phường Việt Hưng đã triểnkhai lực lượng, bắt giữ bà Lan.
Bước đầu xác định, Nguyễn Xuân Lan từng là công nhân quốc phòng, xuất ngũ hiệnđi làm thuê khoan giếng, có biểu hiện bị bệnh động kinh. Nhiều khả năng haingười có mâu thuẫn nợ nần, chị Thành nợ bà Lan một vài triệu đồng chưa trả, rồixảy ra vụ việc trên.
Bà Nguyễn Xuân Lan (SN 1954, ở tổ 12, phường Việt Hưng - quận Long Biên) đã cầmdao chém vào sau đầu chị Trương Thị Thành (SN 1963, ở 45 - Tân Ấp - phường PhúcXá - quận Ba Đình) khiến chị Thành chết tại chỗ.
Hồi 4h30 ngày 5/11, vợ chồng anh Nguyễn Văn Đắc (SN 1963) và chị Trương ThịThành dậy sớm làm xôi. Đến 5h30, anh Đắc đi ra khỏi nhà để tập thể dục buổi sángcòn chị Thành dọn hàng ra sân để bán xôi. Bỗng bà Nguyễn Xuân Lan bất ngờ dùngdao phay chém sau đầu khiến chị Thành chết ngay tại chỗ.
Quần chúng nhân dân hô hoán, báo cho công an. Công an phường Việt Hưng đã triểnkhai lực lượng, bắt giữ bà Lan.
Bước đầu xác định, Nguyễn Xuân Lan từng là công nhân quốc phòng, xuất ngũ hiệnđi làm thuê khoan giếng, có biểu hiện bị bệnh động kinh. Nhiều khả năng haingười có mâu thuẫn nợ nần, chị Thành nợ bà Lan một vài triệu đồng chưa trả, rồixảy ra vụ việc trên.
Theo NĐT