Cơn mưa bất chợt vàođầu giờ chiều nay chỉ kéo dài hơn 30 phút nhưng đã nhấn chìm nhiều tuyến đường ởThủ đô. Người Hà Nội lại tái diễn cảnh lội nước dắt xe bì bõm...
Khi cơn mưa ngớt cũng là lúcnhiều tuyến đường như Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, TâySơn, Chùa Bộc… ngập sâu trong nước. Đúng là lúc nhiều người trở lại công sở saugiờ nghỉ trưa nên giao thông ùn tắc xảy ra ở hầu hết tuyến phố.
Chị Nguyễn Thị Ngọc, nhân viênmột công ty truyền thông trên đường Trường Chinh cho biết: “Từ nhà đến cơ quanchỉ khoảng 3 km nhưng chiều nay tôi đi hết gần 1 giờ vẫn chưa đến được cơ quan.Đường Lê Trọng Tấn chiều nay ngập sâu hơn nửa bánh xe, xe tôi chết máy và phảidắt tìm nơi sửa chữa”.
|
Tình trạng này cũng xảy ravới các tuyến đường như Trường Chinh đoạn qua Bệnh viện Không quân, đườngNguyễn Trãi đoạn qua bách hóa tổng hợp Thanh Xuân, đường Nguyễn Tuân, đoạnqua nhà máy xe đạp Thống Nhất, đường Tây Sơn đoạn qua ĐH Công Đoàn… Tại mộtsố khu vực của các tuyến đường nay, do có nhiều miệng hố ga mất nắp, naynước ngập đã trở thành những cái bẫy người đi đường...
Ông Nguyễn Văn Oánh, một ngườidân sống trên đường Nguyễn Tuân cho hay, cơn mưa đầu giờ chiều nay chỉ diễn rakhoảng 30 phút và lượng nước đổ xuống cũng bình thường nhưng không hiểu saođường đã ngập nhanh đến vậy. "Đây có thể do các ống cống tiêu thoát nước bị tắchoặc hệ thống thoát nước của thành phố chưa thật sẵn sàng cho mùa mưa”, ông Oánhlo lắng nói.
Có một điều trái ngược trong thờitiết đầu giờ chiều nay của Hà Nội là, tuy các quận nội thành mưa, ngập nặngnhưng các khu vực như quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm, Hà Đông… không hề có mưa,thậm chí có nắng nhẹ.
Đất Việt