Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là chính thức bước sang năm mới Mậu Tuất 2018, chính vì thế các hoạt động mua bán ở Hà Nội diễn ra hết sức sôi động, đặc biệt là các hội chợ hoa, cây cảnh.
Tại chợ Bưởi – Hoàng Hoa Thám, khoảng một tuần nay ngày nào cũng tấp nập người đến mua hoa, cây cảnh. Thậm chí ngày 29 Tết, dù các tuyến phố ở Thủ đô đã thông thoáng, nhưng riêng tại đây vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.
Người dân tấp nập sắm những cành đào tại chợ hoa Quảng An - Tây Hồ.
“Phố bích họa” Phùng Hưng có lẽ là con phố đông người dân tập trung đến đây nhất trong ngày 29 Tết, đa số mọi người đến đây để ngắm những bức bích họa cỡ lớn, chụp ảnh tự sướng cùng bạn bè và những người thân.
Một số địa điểm khác như chợ hoa Quảng An, phố Hàng Mã, đặc biệt là khu vực Hồ Hoàn Kiếm ngày 29 Tết vắng vẻ đến lạ thường. Thậm chí có những điểm không lấy được 1 người qua lại.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận ngày 29 Tết tại Hà Nội:
"Phố bích họa" Phùng Hưng chiều 29 Tết tập nập người đến vui chơi.
Đa số là các bạn trẻ ở Hà Nội và các hộ gia đình đưa con đến để chụp ảnh.
Khi tới đây, tất cả đều ăn mặc chỉnh chu với đa số là quần áo dài truyền thống
Những em nhỏ nhí nhảnh ghi lại khoảnh khắc trước khi bước sang năm 2018.
Tết 2018, con phố này thật sự là điểm đến hấp dẫn của nhiều người.
Những hình ảnh gợi nhớ đến Tết cổ truyền xa xưa ở Hà Nội.
Ngoài chụp ảnh, ngắm tranh các bạn nhỏ còn được bố mẹ cho vẽ tranh ngay trên phố.
Một số em nhỏ là thích thú với những tủ sách di động.
Khách nước ngoài hào hứng với không gian viết và cho chữ của người Việt.
Dù là ngày Lễ tình nhân (14/2) nhưng hôm nay các con phố đều vắng những hoạt động cho ngày này.
Ngoài con phố Phùng Hưng, Hoàng Hoa Thám cũng là tuyến đường thu hút nhiều người dân Hà Nội đến chơi và xem hoa, chính vì lượng người đến đông nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại con phố này.
Tại chợ hoa Tây Hồ, nhiều người tràn ra đường bán đào khiến giao thông đi lại khó khăn.
Trên tuyến đường Lạc Long Quân, nhiều hộ dân còn chiếm luôn cả điểm dừng xe buýt làm nơi bán hàng.
Chợ hoa Quảng Bá cũng tập nập người đến mua hoa.
Phố Hàng Mã ngày 29 Tết đã thưa người hơn những ngày trước đó.
Đa số mọi người đến đây để mua đồ trang trí như bóng bay, đèn lồng, pháo giả...
Trái ngược hoàn toàn với phố Phùng Hưng, hồ Hoàn Kiếm ngày 29 Tết vắng vẻ tới lạ thường. Khu vực vườn đào không một bóng người qua lại.