Sáng
5.6, chúng tôi nhận được thông tin về việc sau trận mưa lớn đêm 4.6,
vỉa hè trước số nhà 47 phố Trần Hưng Đạo (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát lộ
một ngôi mộ cổ.
![]() |
Qua tìm hiểu được biết, khi anh Nguyễn Văn Nam dựng xe máy trước cửa số nhà 47 phố Trần Hưng Đạo để uống cà phê thì bị một người phụ nữ chạy xe máy va chạm làm bay cả BKS xuống đường. Ra nhặt BKS bị rơi, anh Nam phát hiện vỉa hè đang được sửa chữa trước cửa số nhà 47 phố Trần Hưng Đạo, dưới gốc cây sấu già có một tiểu táng bằng sành, dạng cổ, bị nước mưa xối tung nửa chìm nửa nổi. Anh Nam cùng nhiều người đào bới, đưa chiếc tiểu táng lên đặt dưới gốc cây.
Trong
quá trình đưa chiếc tiểu táng lên, phát hiện thêm đồ tùy táng là một
chiếc lọ cắm hoa màu da lươn. Tiểu táng có màu sành rất đẹp, kích thước
có chiều dài dài hơn và chiều ngang hẹp hơn với loại tiểu sành thông
thường đang sử dụng. Chiếc lọ hoa được tìm thấy cũng thuộc diện hiếm
gặp, chứng tỏ không thuộc niên đại hiện tại. Anh Nam và chủ nhà số 47
phố Trần Hưng Đạo đã thông báo vụ việc lên các cấp chính quyền.
Theo Xuân Thu - An Hưng - Lao Động