Mọi năm, Giờ trái đất ở Hà Nội thường thu hút hàng nghìn người tham gia nhưng năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi hoạt động đều chuyển lên mạng để tránh tụ tập đông người.
Diễn ra trong ngày đầu tiên Hà Nội đóng cửa dịch vụ không cần thiết, các cửa hàng đã ngừng kinh doanh nên việc tắt đèn càng khiến phố phường chìm vào bóng tối. Đường Đinh Tiên Hoàng chỉ được chiếu sáng bằng đèn của phương tiện giao thông.
Người dân hạn chế ra đường để tránh dịch bệnh lây lan, vườn hoa quanh hồ Gươm trở nên vắng vẻ.
Ông Thành (58 tuổi) cho biết hiếm khi nào thấy bờ hồ vắng vẻ như vậy. Ông ở trong nhà cả ngày, quá buồn chân nên đi ra đây ngồi một lúc cho thoáng.
Nguyễn Bá Kỳ Nam vẫn giữ thói quen trượt ván dù bạn bè của anh đã nghỉ gần hết. Nam cho biết mắt kém nên chơi trong lúc tắt đèn rất khó khăn. Không những thế, việc đeo khẩu trang khi vận động mạnh khiến anh rất khó thở.
Trong Giờ trái đất từ 20h đến 21h, trụ sở UBND TP Hà Nội chìm vào bóng tối, chỉ có bốt bảo vệ là vẫn sáng đèn.
Những trạm rửa tay miễn phí đã được lắp đặt trên đường phố. Chị Ngân Tuyết cho biết chị thích rửa tay bằng nước và xà phòng hơn rửa tay khô vì cảm giác sạch sẽ hơn hẳn. Chị cho rằng trong bối cảnh dịch Covid-19 nên người dân ít quan tâm hơn đến Giờ trái đất. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì việc tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường vẫn là điều cần thiết.
Năm nay, các hàng quán đã đóng cửa nên việc tắt đèn diễn ra một cách tự nhiên. Cửa vào khu tổ hợp nhà hàng, quán cà phê chỉ còn một bảo vệ trông nom.
Một quán trà sữa trên phố Cầu Gỗ đã dừng tiếp khách tại chỗ và chỉ bán online. Anh Long, một shipper (nhà ở Long Biên) cho biết trong vài ngày nay, lượng khách đặt hàng tăng cao hơn hẳn. Tuy nhiên, nhiều hàng quán đã đóng mà chưa cập nhật nên đến nơi lại không lấy được đồ cho khách.
Theo Zing