Những ngày này, người dân Hà Nội đã bàn, đã nói, đã lên tiếng... rất nhiều về quyết định của UBND thành phố Hà Nội trong việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị.
Sẽ có khoảng 6.700 cây xanh bị chặt hạ, thay thế trên 190 tuyến phố của Hà Nội.
>> Click vào đây để theo dõi sự kiện
Những ngày này, dân cư mạng đang bàn tán xôn xao về việc quyết định của UBND thành phố Hà Nội trong việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị.
Cơ sở để Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất chặt hạ 6.700 cây xanh là nhiều cây bị sâu, mục, rễ nông, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, gây cản trở giao thông, một số loại cây không phù hợp với đô thị.
Trên khắp các diễn đàn, người dân thể hiện sự bàng hoàng, tiếc nuối trước hàng nghìn cây xanh bị đốn đổ.
Bạn Ngọc Linh bày tỏ: "Những hàng cây to đùng trên đường Láng là cảm hứng cho những giấc mơ của mình. Cảm giác bay nhảy qua những tán cây là cảm giác khó tả, chỉ biết nó rất thích. Được giải phóng cơ thể, được thỏa mãn giấc mơ bay lượn ai mà không thích cho được. Mà tự nhiên phát hiện ra mình chưa bao giờ bay cao quá những ngọn cây, chắc vì ngoài đời thật chưa có trải nghiệm nào gần giống vậy. Chắc là chẳng kịp bổ sung trải nghiệm còn thiếu này nữa.

Bạn Hoàng Huy hiện đang sinh sống tại nước ngoài chia sẻ: "Tưởng niệm hàng cây xanh đang bị đốn hạ ở Hà Nội... Mong những người yêu Hà Nội sớm vượt qua nỗi đau này, còn mình, thì hung tin này đồng nghĩa với mất đi thêm một lý do để trở về Hà Nội. Giờ ta nên "khoe" Hà Nội có gì, có Lotte, có Keangnam ah, hay có KFC, có Starbucks???

Những hàng cây xanh đẹp như tranh ở Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh.........không còn, Hà Nội có còn là Hà Nội?.. Ở xứ người, họ được vui chơi, được hạnh phúc, vui vẻ những tán cây đẹp đẽ, lạc quan nghĩ về những ngày đang tới... Ở xứ mình, chúng ta được đi bộ dưới những vỉa hè nắng cháy, không một bóng râm, và đau đớn nghĩ về những ngày xa vắng."
Còn rất nhiều những ý kiến bạn trẻ về việc tiếc thương cho hàng loạt cây xanh đang bị đốn đổ.
Nhưng cũng có một vài chia sẻ cũng đáng để chúng ta suy ngẫm như bạn Dương Arc viết:
".. Cách đây 40 năm bố mình trồng một cây xà cừ ở cổng. Khi mình bắt đầu có nhận thức thì cây xà cừ đã to bằng cả tòa nhà 3 tầng, gốc của nó 3 người ôm không xuể. Nhà mình ở đầu làng nên ai trong làng đi làm đồng về qua cũng ngồi lại nghỉ ngơi dưới bóng mát của nó. Cây xà cừ là tuổi thơ của mình với những đêm trăng chơi trốn tìm, dọa ma, những trưa hè trèo hái quả khoét làm sáo thổi, những buổi chiều đông phải quét lá rụng cho sạch đường.

Nhưng cứ mỗi khi mưa bão là cả nhà lại hoang mang tột độ. Cả nhà tránh bão trong nhà, chỉ dám nhìn qua khe cửa khi thấy gió rít từng cơn, cây xà cừ nghiêng ngả như muốn bật gốc và đổ sập xuống nhà mình. Có một bộ phim hoạt hình, trong đó có một câu thoại "Cây đổ, nhà đổ, chết cả bây giờ!" - câu ấy thực sự là nỗi ám ảnh tuổi thơ của mình.
Và rồi 10 năm trước bố mình quyết định chặt cây xà cừ đi. Lúc đó ai cũng bảo rằng không nên, rằng để lấy bóng mát. Họ chỉ lo họ mất cái "bóng mát" mà không để ý rằng nó nguy hiểm như thế nào.
- Và rồi họ cũng quen dần với việc mỗi khi đi làm về không có cái gốc cây để tránh nắng nữa. Sau này, chính chỗ gốc xà cừ năm xưa lại có 1 cây đẹp hơn, an toàn hơn. Và những buổi trưa hè nơi ấy lại là nơi lý tưởng để ngồi nghỉ ngơi tránh nắng. Có lẽ con mình sau này cũng sẽ lại được chơi trốn tìm những đêm trăng hè dưới gốc cây.
Để cho thế hệ mai sau có 1 cảnh quan đẹp hơn và nhất là an toàn hơn khi mưa bão, không còn những mối nguy hiểm rình rập có thể đổ ập xuống đầu bất cứ khi nào thì có lẽ thế hệ chúng ta sẽ phải cắn răng "chịu nắng" vài năm vậy. Chủ trương thay thế cây đô thị là đúng (tạm bỏ qua các yếu tố tiêu cực), nhưng cách các nhà quản lý làm thì có lẽ còn nhiều vấn đề đáng bàn.
Không có chuyện vài ngày sau mà có ngay thành quả. Nếu 1 vài tuyến phố thí điểm, để người dân thấy được hiệu quả, khi ấy họ sẽ ủng hộ. Còn bây giờ thì có lẽ là hên xui , chục năm nữa phố phường có thể đẹp, mà cũng có thể không. Chúng ta đã quá quen với những điều hên xui trong xã hội này rồi còn gì. Hãy kiên nhẫn chờ đợi!"
Ngoài ra, trên các diễn đàn, mạng xã hội Facebook, rất nhiều bạn trẻ cũng lên tiếng về vấn đề này:






Bạn nghĩ sao về việc này? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ email tintuconline@vietnamnet.vn hoặc comment dưới bài viết. |
Hải Anh/VietNamNet