Dù đăng quang sớm trướcmột vòng đấu nhưng trong lượt trận cuối cùng V-League 2010, nhà tân Vô địchHà Nội T&T lại thất bại thảm hại 1-4 trước chủ nhà HA. Gia Lai.
|
Sớm đăng quang trước mộtvòng đấu nên trận đấu cuối cùng V-League 2010 của HàNội T&T chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Tuy nhiên, saumàn trình diễn kém thuyết phục ở vòng 25 trướcNavibank. SG, các nhà tân Vô địch quyết tâm tạo nênấn tượng trước ngày hạ màn.
Đáng tiếc, trước một HA.Gia Lai chơi chắc chắn và hiệu quả, “tân Vương V-League” lại thảm bạivới kết quả 1-4 mà cả 4 bàn thắng của đội chủ nhà đều do công của chânsút Evaldo.
![]() |
Hà Nội T&T thua tan nát trong ngày nhận Cúp - Ảnh: Nguyễn Việt |
Trở lại với diễn biến chính, ngay sau tiếng còikhai cuộc, Hà Nội T&T nhanh chóng dâng cao tấn công nhưng liên tiếp các phadứt điểm của Soares đều không đi chính xác.
Chỉ mất khoảng 15 phút đầu bị lấn lướt, đội chủnhà nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 17, Sakda sút phạt hiểm hóc buộc thủmôn Hồng Sơn bay người đẩy bóng. Không dừng lại đó, phút 21, Tăng Tuấn suýtchút nữa có được bàn thắng khi dứt điểm đi vọt xà trong gang tấc.
Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng độibóng áo đỏ cũng khai thông được thế bế tắc. Phút 39, từ quả đá phạt củaSakda, Evaldo đánh đầu điệu nghệ hạ gục Hồng Sơn.1-0, HA. Gia Lai dẫn trước.
Và ngay đầu hiệp hai, khi các cầu thủ Hà Nội T&Tcòn chưa sẵn sàng nhập cuộc trở lại thì chủ nhà nhanh chóng có được bànthắng thứ hai trong trận. Phút 47, trong tình huống tấn công nhanh, Evaldocó pha bật tường như đá tập với Marcelo trước khi xỉa bóng chính xácnâng tỷ số lên 2-0.
Đến lúc này, đội bóng Thủ đô như chợt bừng tỉnhvà tổ chức phản công. Phút 58, từ pha treo bóng bổng của đồng đội vào khuvực 16m50, Soares khéo léo đánh đầu kỹ thuật đưa bóng vượt qua tầm kiểm soátcủa thủ môn Công Vương rút ngắn tỷ số xuốngcòn 1-2 cho Hà Nội T&T.
Tuy nhiên hy vọng gỡ hòa của đội khách nhanhchóng bị dập tắt bởi chỉ hai phút sau đó, lưới của thủ môn Hồng Sơn lại bịrung lên. Phút 60, lại là Marcelo với đường chuyền bổng thông minh để Evaldothoát xuống và kết thúc dễ dàng vào góc xa. Hat-trick cho Evaldo vàtỷ số đã là 3-1.
Không chấp nhận một kết quả thảm bại trong trậncuối cùng mùa giải, HLV Phan Thanh Hùng quyết định tung Văn Quân vào sânthay cho Hữu Chương nhằm tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ.
Song khi những điều chỉnh này chưa kịp phát huytác dụng thì HA. Gia Lai tiếp tục có được bàn thắng. Phút 85, Văn nhiên treobổng vào để Marcelo làm tường khéo léo đẩy bóng ra cho Evaldo từ tuyến haibăng lên dứt điểm chéo góc ấn định chiếnthắng 4-1 cho HA. Gia Lai.
Mặc dù để thua tan nát trước đội chủ nhà nhưngHà Nội T&T vẫn vững vàng ngôi Vô địch V-League 2010 trong khi HA. Gia Laicũng có được vị trí an toàn ở mùa giải năm nay.
|
Theo LêTrường
Dân trí