Sở hữu Samson và Gonzalo - HN.T&T đang có một bộ đôi tấn công khá ưng ý.Thế nhưng, để có được hàng công giàu tính đột biến cũng như ổn định lâu dài thìđội bóng Thủ đô lại có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ của họ chính là “vừa thừa vừathiếu”.

Trong trận đấu với V.HP tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, không ít người ngạc nhiên khidanh sách đăng ký của HN.T&T khuyết cái tên Lucas. Cựu cầu thủ HN.ACB đã gần nhưlà người của HN.T&T ngay sau khi mùa giải 2011 kết thúc. Tuy nhiên, trong quátrình luyện tập và khi HLV Phan Thanh Hùng nhận lại đội từ các trợ lý, người tamới vỡ lẽ ra rằng, lối chơi của Lucas không hợp với sơ đồ chiến thuật củaHN.T&T.

Hà Nội T&T trước trận derby Thủ đô: Khổ vì hàng công
Mùa trước, Tavares (phải) có nhiều đóng góp cho HN.T&T

Lucas thi đấu khá giống với Gonzalo. Cả 2 đều chậm nhưng Gonzalo nhỉnhhơn Lucas ở khả năng làm tường và điều quan trọng, anh đã quen với chiến thuậtcủa HN.T&T. Bởi vậy, sau những đắn đo, HLV Phan Thanh Hùng quyết định loạiLucas, chân sút từng bùng nổ với 16 bàn thắng trong màu áo HN.ACB mùa trước. Mộtsự loại bỏ khiên cưỡng và có phần lãng phí nhưng cần thiết của HLV Phan ThanhHùng.

Sau khi giải được bài toán Lucas, HLV Phan Thanh Hùng lại đối mặt với nỗi nhớTavares, cầu thủ được HN.T&T bổ sung ở giai đoạn 2 mùa trước. Không thi đấu nổibật, nhưng khả năng hoạt động rộng cùng thể lực sung mãn của Tavares tác độngrất lớn tới hàng công của HN.T&T. HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận: “Tavares cónhiều đóng góp cho HN.T&T ở mùa trước. Nếu kết hợp cậu ấy với Samson và Gonzalosẽ giúp tôi có nhiều phương án tấn công”.

Thế nhưng, có một nghịch lý làcầu thủ người Cape Verde lại chưa có visa để tới Việt Nam. Tavares đã đề nghịlãnh đạo HN.T&T hỗ trợ về tài chính để anh lấy visa cũng như đặt vé máy bay tớiViệt Nam. Nhưng khi lãnh đạo HN.T&T chấp thuận cũng là lúc điện thoại của chânsút này... không liên lạc được. HN.T&T dù đang giữ giấy ITC (giấy phép hành nghềquốc tế dành cho cầu thủ chuyên nghiệp) của Tavares - yếu tố đảm bảo cầu thủ nàykhông thể thi đấu cho một đội bóng khác, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để cósự phục vụ của anh.

Người có mặt thì không cần thiết, người cần thì lại không có mặt khiến HLV PhanThanh Hùng đau đầu. Bởi vậy, trong những ngày này, sân tập của đội bóng Thủ đônô nức ngoại binh đến thử việc, và tất cả đều là tiền đạo. Nghe đâu, HLV PhanThanh Hùng chấm được một vài chân sút đến từ giải Thai.League nhưng ông chưahoàn toàn ưng ý. Đúng là chẳng đội bóng nào lại có cái khổ kỳ lạ về hàng côngnhư HN.T&T!

Theo Bongdaplus