Va chạm với một thanh niên chạy qua đường làm đổ xe máy của mình, anh Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985) to tiếng phàn nàn. Gã côn đồ lập tức gọi điện cho đồng bọn mang hung khí đến chém 2 người thanh niên. Hậu quả, một người chết, một bị trọng thương.
Đang điều trị tại Bệnh viện 103, anh Nguyễn Mạnh Hà kể lại: Tối ngày 6/9, anh cùng 3 người bạn là Nguyễn Ngọc Đạt (SN 1982), Nguyễn Phú Tuấn (SN 1981), Lã Quang Tuấn (SN 1982) cùng trú tại Mỗ Lao - Hà Đông đi uống bia.
Đến khoảng 20h, anh Hà về trước. Đến đoạn chợ Phùng Khoang, một nam thanh niên bất ngờ chạy sang đường cắt ngang đầu xe khiến anh Hà mất lái đổ xe ra đường. Anh Hà to tiếng phàn nàn, gã thanh niên kia chửi bới lại rồi gọi điện cho một nhóm 4 người ngay trên đường Nguyễn Trãi đến đánh anh Hà. Quá sợ hãi, anh Hà bỏ chạy và gọi bạn đến giúp.
Nơi
anh Nguyễn Ngọc Đạt bị nhóm côn đồ sát hại.
Nhóm bạn của anh Hà là Nguyễn Ngọc Đạt, Nguyễn Phú Tuấn và Lã Quang Tuấn liền chạy tới. Khi đó, nhóm thanh niên đã gọi thêm hơn 10 người mang dao kiếm ra truy đuổi anh Hà. Nhóm bạn anh Hà thấy vậy đã ngỏ ý muốn dàn hòa nhưng nhóm côn đồ không chịu.
Chúng lao vào chém tới tấp khiến anh Nguyễn Ngọc Đạt tử vong tại chỗ. Anh Hà bị chém hai nhát vào đầu và rách mắt hiện đang nằm điều trị tại viện 103 - Hà Đông (Hà Nội).

Vụ truy sát kinh hoàng khiến cả tuyến phố hỗn loạn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt làm rõ nhóm đối tượng gây án mạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các đối tượng đã chui vào một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân (Hà Nội). Lực lượng công an phải phá cửa mới bắt được các đối tượng.
Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Dân trí