Trang 163 đưa tin, vào khoảng 5 giờ chiều ngày 6/6, tại một khu dân cư ở quận Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc, đã xảy ra một vụ tai nạn đau lòng. Nạn nhân là hai chị em ruột, bị té từ ban công căn hộ ở tầng 26 xuống tử vong ngay tại chỗ.
Thời điểm xảy ra sự việc không có người lớn ở nhà. Hai chị em nạn nhân ở nhà cùng nhau và đã ra ban công chơi. Có thể vì nghịch ngợm nên hai nạn nhân đã leo lên lan can chơi để rồi té xuống tử vong.
Một lúc sau đó, bố mẹ và bà nội của hai nạn nhân được thông báo về vụ tai nạn mới hốt hoảng chạy đến. Trước cảnh tượng quá khủng khiếp, gia đình nạn nhân không ai có thể giữ nổi bình tĩnh. Mẹ và bà nội đã ôm lấy thi thể hai đứa trẻ nằm lăn ra bãi cỏ, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Bố của các nạn nhân cũng không cầm được nước mắt, chỉ có thể co ro ngồi một bên, bần thần và bất lực.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cả bố mẹ và bà nội đều không có ở nhà, không rõ vì lý do gì. Chính họ đã bỏ mặc con mình mà không quan tâm đến vấn đề an toàn, trong khi họ đang sống trên tầng rất cao của khu chung cư.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn đau đau đớn như vậy và một lần nữa, sự việc trở thành hồi chuông cảnh báo đến tất cả gia đình có con nhỏ, đặc biệt là những nhà đang sống trong căn hộ chung cư.
Con cái là niềm hy vọng của mỗi gia đình. Đối với cha mẹ, con cái là điều quan trọng nhất, dù có chuyện gì xảy ra thì sự an toàn của trẻ phải được ưu tiên hàng đầu. Đừng để sự việc khủng khiếp xảy ra rồi mới day dứt hối hận suốt cả đời.
Theo Pháp luật và bạn đọc