Chỉ vì một sự nhầm lẫn nhỏ mà hai đứa trẻ đã bị giết một cách tức tưởi khiến dư luận phẫn nộ.
Theo
báo điện tử Trường Giang, vào ngày 20/1, lúc giữa trưa, một người cha
dượng tên Dương Nam tại huyện Duyên Hà, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã sai
hai đứa con của vợ đi vào ruộng hái đậu.
Không
ngờ hai đứa trẻ hái nhầm loại rau khác. Ông Dương nhất thời tức giận đã
lao vào hai đứa trẻ đấm đá. Người mẹ hai đứa trẻ vì bảo vệ cho con cũng
bị đánh. Hai đứa trẻ thấy mẹ bị đánh liền xông vào giải cứu mẹ thì bị
ông Dương tiếp tục đánh đòn.
Ông
Dương cầm gạch ném vào hai đứa trẻ. Đứa con lớn bị chết ngay tại hiện
trường còn đứa nhỏ bị vỡ sọ não tử vong trong bệnh viện. Báo chí cũng
chỉ ra rằng Dương Nam trước đó đã có tiền sử bạo lực gia đình, vợ trước
của anh ta cũng là bị đánh mà bỏ đi. Người vợ hiện tại của Dương Nam
cũng là tái hôn với hắn, và có hai đứa con riêng.
Cục
Công an huyện Duyên Hà cho biết, Dương Nam hiện đã bị cảnh sát bắt giữ.
Cảnh sát đang tiến hành điều tra và cho biết Dương Nam có thể bị bệnh
tâm thần nên mới có hành động tàn ác như vậy.
Cậu bé đáng thương bị vỡ sọ não tử vong trong bệnh viện.
![]() |
Ngoài
vụ Dương Nam, năm ngoái cũng có một vụ bạo lực chết người bằng gạch.
Một người đàn ông 30 tuổi họ Tống vì ly hôn với vợ cũ để tìm một người
khác phù hợp hơn nên đã từ Đông Bắc đến Bắc Kinh. Không ngờ đúng lúc đó
anh ta phát hiện vợ cũ đã có người yêu mới nên đã cầm một viên gạch từ
phía sau đập người vợ cũ.
Sau
khi người vợ cũ đã bị ngã xuống đất bất tỉnh, anh ta còn cầm gạch đập
thêm vài nhát vào đầu nạn nhân khiến người vợ sau đó tử vong vì chấn
thương sọ não nghiêm trọng. Mẹ của vợ cũ sau vụ việc cho biết anh ta
trước đây thường đánh đập vợ, cô vợ vì không chịu nổi nên mới quyết định
ly hôn nhưng không ngờ lại phát sinh thảm kịch. Hiện tại đối tương họ
Tống cũng đang bị khởi tố tội cố ý giết người.
Theo Trí thức trẻ