Hàng trăm người dân vô tư ăn uống, đi lại trên đường ray tàu hỏa trước cổng bệnh viện Bạch Mai bất chấp những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Hàng trăm người dân vô tư ăn uống, đi lại trên
đường ray tàu hỏa trước cổng bệnh viện Bạch Mai bất chấp những nguy cơ
xảy ra tai nạn giao thông.
Cảnh tượng nhốn nháo trên đường ray trước cổng Bệnh viện Bạch Mai
Trước cổng bệnh viện Bạch Mai thường xuyên xảy ra tình trạng hàng
chục thậm chí hàng trăm người dân ngang nhiên ngồi trên đường ray tàu
hỏa để ăn uống, bất chấp việc vi phạm hàng lang an toàn giao thông đường
sắt và nguy cơ mất an toàn với cả tính mạng.
“Phố ẩm thực” này chỉ kéo dài khoảng 50m từ cổng bệnh viện Bạch Mai
tới chân cầu vượt bộ hành trên đường Giải Phóng, thế nhưng, có tới hàng
chục quán trà đá, hàng ăn mọc lên. Những quán hàng này còn bày biện đủ
loại dụng cụ, xoong nồi, tủ đựng bánh mì, xô, chậu ngay trên đường ray
và chủ yếu phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị trong
bệnh viện Bạch Mai.
Hàng chục thậm chí hàng trăm người dân vô tư ngồi ăn uống ngay trên đường ray
Trong đó chủ yếu là bệnh nhân và người nhà của bệnh đang điều trị trong Bệnh viện Bạch Mai
Những người chạy xe ôm quanh khu vực này cho biết, tình trạng này đã
diễn ra từ lâu và đông khách nhất vào những ngày đầu tuần khi người dân ở
các tỉnh đổ về bệnh viện để khám bệnh. Các hàng quán bày bán từ đầu giờ
sáng cho tới khoảng 2 giờ chiều hằng ngày.
Nghe tiếng còi tầu tới gần, anh Tuấn (Quảng Xương, Thanh Hóa) cầm cốc
trà nóng trên tay vừa vội vã leo qua dải phân cách vừa phân trần: “Ở
trong bệnh viện đông người, bí bách lắm, lại cấm hút thuốc lá nên tôi bỏ
ra ngoài này ngồi cho thoáng. Có tàu đến người ta đều thổi còi báo cả
mà, tôi ngồi mãi có thấy ai bị sao đâu?”
Hàng quán bày biện sát ngay chân đường ray tàu hỏa và chắc chắn nằm trong hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Trong khi
nhiều ca tai nạn giao thông từ các tỉnh vẫn liên tục cấp cứu tại Bệnh
viện Bạch Mai thì ngay trước cổng bệnh viện này, nhiều người dân lao
động vẫn ngang nhiên ngồi trên đường ray.
Khi nghe tín hiệu tàu hỏa đến gần, các hàng quán hò nhau tháo chay.
Cảnh tượng thót tim khi tàu hỏa chạy qua san sát các hàng quán này.
Điều đáng
nói là ngay sát khu vực “Phố ẩm thực” này, lực lượng bảo vệ của Bệnh
viện Bạch Mai, công an phường, cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt
để đảm bảo an ninh trật tự nhưng lại không hề có động thái nhắc nhở, xử
lý các trường hợp trên.
Sau khi
tàu hỏa đi quan, tình trạng hàng quán bày bán lấn chiếm đường ray lại
tiếp tục tái diễn. Hành động này không chỉ thể hiện sự coi thường những
quy định về an toàn giao thông đường sắt mà còn thể hiện sự coi thường
tính mạng với bản thân và những người xung quanh.