Một thầy tu Hồi giáo và vợ đã bị bắt giam vì cắt bộ phận sinh dục của 4 côcon gái.

Dailymail đưa tin ngày 3-6-2012, vụ việc cắt âm vật của 4 cô con gái đãkhiến dư luận Pháp kinh hoàng. Một nữ bộ trưởng đã lên án việc này là“một tội ác nghiêm trọng” “sự sỉ nhục với nhân phẩm phụ nữ.”
 
Hãi hùng cha mẹ cắt âm vật của con gái
Cô gái trẻ đã bị cha mẹ cắt bỏ âm vật

Tất cả 4 nạn nhân, tuổi từ 11 đến 20, đã có mặt nghe phán quyết của tòavà họ đã khóc rất nhiều khi cha mẹ họ bị giải đi. Người cha bị tòa xử 2năm tù còn người mẹ bị giam 18 tháng vì đã để một bác sĩ cắt âm vật của4 cô con gái. Họ bị buộc tội"đồnglõa bắt ép trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi cắt bỏ bộ phận sinh dục",một tội danh bị phạt tối đa 20 năm tù.

 
Người cha là một thầy tu Hồi giáo. Hai vợ chồng họ đến từ Guinea (mộtquốc gia Tây Phi), nơi có tới 96% các cô gái trẻ bị cắt bỏ âm vật vì lýdo tôn giáo (theo một nghiên cứu năm 2007). Việc cắt bỏ âm vật hay còngọi là cắt bao quy đầu ở nữ giới là một trong các nghi lễ tôn giáo củađạo Hồi. Người ta tin rằng việc cắt bỏ âm vật sẽ làm cho phụ nữ mất cảmgiác nhục dục và vì thế mà họ sẽ thánh thiện hơn.
 
Tại phiên tòa ở Nevers (miền Trung nước Pháp), hai cô con gái nhỏ đãtuyên bố kiện cha mẹ họ theo pháp luật Pháp nhưng hai cô con gái lớn lạiđứng về phía cha mẹ họ. Bà Najat Vallaud-Belkacem (35 tuổi) là Bộ trưởngvề Quyền phụ nữ trong chính phủ mới của ông François Hollande đã cam kếtsẽ trừng trị thẳng tay với hành vi bất hợp pháp này. 

 
Hãi hùng cha mẹ cắt âm vật của con gái
Bộ trưởng Najat Vallaud-Belkacem tuyên bố sẽ nghiêm trị những hành vi cắt âm vật của các cô gái

Bà tuyên bố sẽ tìm ra những tên “đao phủ”, những kẻ đã thực hiện phẫuthuật bí mật cắt bỏ bộ phận sinh dục với khoảng 50.000 cô gái trẻ tạiPháp. "Cắt bỏ âm vật là một hủ tụcnguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản, sức khỏe thểchất và tâm lý của các cô gái trẻ”, vị nữ Bộ trưởng đã viết trênwebsite của mình.

Theo Afamily