Danie
kể lại, trong lúc cho xe vào bãi đỗ, bà nhìn thấy chiếc một chiếc xe
tải hạng nhẹ trang trí toàn bằng xác động vật chết, bà cảm thấy rất hãi
hùng. Danie chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe nào lạ lùng như thế. Danie
nhìn chằm chằm vào nó và quyết định chụp ảnh lại chiếc xe, vì theo bà “Nếu chỉ kể lại bằng lời không thôi thì sẽ chẳng ai tin là tôi đã thấy chiếc xe kỳ quái đến vậy.”
Nhiếp ảnh gia Danie đã rất ngạc nhiên khi trông thấy chiếc xe phủ kín bằng xác các loài động vật hoang dã
Chiếc xe được phủ kín bởi xác khô của các loài động vật, có đầu của một con cá sấu, xác của chồn, linh miêu và nhiều loài động vật lông lá khác, có cả cặp sừng bò ngay phía trước của chiếc xe.
Chủ nhân của chiếc xe từng là một thợ săn lành nghề ở vùng Bắc Mỹ
Điều đáng tiếc là Danie chưa kịp nói chuyện nhiều với chủ nhân của chiếc xe. Bà chỉ biết ông ta từng là một thợ săn lành nghề ở Bắc Mỹ. Săn bắn từng là thú tiêu khiển một thời ở Mỹ, đặc biệt là các vùng phía Bắc như tiểu bang Georgia. Danie nói: “Chiếc xe chính là biểu tượng cho niềm đam mê của người chủ.”
Chiếc xe thu hút sự chú ý của bất kì ai trông thấy nó
Theo Trí Thức Trẻ