Chứng kiến cảnh làm đá cây,cảnh mua bán đá cây, đá viên hẳn nhiều người trong số chúng ta không khỏi lo sợvề những cốc trà đá, mía đá... từng uống những ngày đầu hè này.

Hà Nội đã bắt đầu vào hè,nắng nóng bao trùm lấy người dân thủ đô. Lúc này đá lạnh hòa tan vào nhữngca bia, ly nước ngọt, cốc trà đá, nước dừa, nước mía… là giải pháp hữu hiệunhất làm dịu tan đi cơn khát.

“Đá cây sạch” được bántrên… đường đầy bụi

Dạo qua một vòng quanh khuvực Bạch Mai, có thể thấy vị trí mà các hàng bán đá cây “toạ lạc” quả là đắcđịa. Bên cạnh đường phố đông đúc, bụi bặm, và ngay sau lưng là công trìnhđang thi công dở, các quầy bán đá cây vẫn thi nhau bày đá trần trên vỉa hè.Quán nào cũng trưng ra biển hiệu “Đá cây sạch, đá viên tinh khiết”. Thực tếcó sạch và tinh khiết không thì chưa thể kiểm chứng được nhưng nội cái việcbày bán đá vệ đường mà không hề có sự che đậy thì cũng đủ thấy những cây đáấy không đảm bảo vệ sinh. Nhác thấy chúng tôi, chị chủ quán một hàng đá câyđối diện nhà số 526 Bạch Mai đon đả mời chào: “Đá cây của bọn chị là đácây sạch, làm bằng nước máy, an toàn và vệ sinh lắm”. Tuy nhiên, điềuquan trọng là chẳng có ai chứng nhận lời chị nói là thật cả.

Hãi hùng… đá cây đường phố
Đá cây được phơi ra trên phố đầy bụi bặm, vi khuẩn.

Ở ngã tư Trường Chinh - GiảiPhóng (52 Trường Chinh), ngay trước quán phở bò lại là một hàng bán đá cây“sạch” khác. Đá ở đây cũng “ở trần” và chỉ được lót sơ sài bởi một tấm giấytrắng. Không rõ những cây đá “sạch” này “ngự” trên vỉa hè từ bao giờ mà nước đãthấm ướt giấy. Nước bẩn từ nền vỉa hè cũng có cơ hội thẩm thấu qua mảnh giấy mụcvào cây nước đá “sạch”.

Khi được hỏi về giá cả, chị chủquán nhanh nhẹn: “Em lấy bao nhiêu, muốn đá cây có mà đá viên cũng có, đá câythì 25 nghìn/cây to loại 50 cân. Đá viên thì sạch hơn, 5 nghìn/ túi loại 5 cân”.Khi chúng tôi thắc mắc là liệu đá cây có dùng để uống không, chị khẳng định: “Ôidào, uống tốt em ạ, các chủ quán nước người ta vẫn mua về bán cho khách đấythôi”.

Rời Trường Chinh để đến với khuvực đường Láng, chúng tôi lại bắt gặp cảnh tượng bày bán đá cây, đá viên ngaytrước cổng “Công ty thoát nước số 6”. Các cây đá ở đây có vẻ “vệ sinh” hơn khiđược bọc trong những bao tải màu nâu xỉn, hoặc các túi ni-lon lớn màu trắng đục.Tuy nhiên khi có khách đến mua hàng, người chủ không ngại ngần dùng tay không bêđá và chặt đá bán ngay giữa nền vỉa hè, bên dưới chỉ lót lớp bao tải mỏng.

Hãi hùng… đá cây đường phố
"Đá cây vỉa hè" trên phố Bạch Mai.

Trà đá dùng đá cây thiếu vệsinh, người dân vẫn vô tư uống

Trời nắng gắt, lại đang giờ nghỉnên lượng sinh viên đổ ra các quán trà đá gần cổng ĐH Giao thông đông nghẹt. Aicũng nhanh chân chọn cho mình một chỗ thoáng mát và gọi một ly trà đá để giảikhát. Bác chủ quán nhanh tay dùng chày đập đá cây nhỏ ra, rồi cũng bằng tay(không đeo găng) lấy đá bỏ vào từng ly. Sau khi cốc trà hai phần đá một phầnnước được đưa tận tay, ai nấy đều uống ngon lành.

Khi được hỏi nhỏ, uống trà dùngđá cây thế này có sợ mất vệ sinh không, Huy Quân, một sinh viên ĐHGT vừa cườivừa nói: “Nóng với khát thế này hơi đâu mà để ý vệ sinh nữa. Mà quán này emuống suốt, có bị sao đâu”. Cũng với tư tưởng chấp nhận uống, Thành Nghĩa (ĐHGTVT) cho biết: “Cũng hơi lo lo, nhưng khuất mắt thì cứ uống vậy thôi”.

Rời khu vực Cầu Giấy, phóng viêntìm đến khu vực la liệt quán ăn và quán trà đá ở ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh tếQuốc dân, ĐH Xây dựng. Vì lượng sinh viên khu vực này lớn, tập trung của 3trường ĐH nên các quán nước ở đây không khi nào ngớt khách. Nắng nóng bừng lêncàng khiến lượng trà đá, nhân trần đá khu này tăng lên đáng kể, vì bên cạnh việcngồi uống ngay ở quán thì nhiều sinh viên còn mua túi đưa vào lớp uống. Điềuđáng chú ý là nhiều quán nước khu này sử dụng đá cây. Một chị chủ quán cho biết:“Bọn chị nhập đá cây, nhưng là đá có nguồn gốc sạch sẽ hẳn hoi. Bán đá câymới rẻ chứ bán đá viên thì làm gì lãi được hả em”.

Hãi hùng… đá cây đường phố
Chuyển đá cây đến khách hàng - những quán trà đá ven đường.

Cơ sở sản xuất không đảm bảovệ sinh

Trong vai người đi nhập đá cây sốlượng lớn để mở quán bia, chúng tôi được tận mắt chứng kiến khung cảnh nơi sảnxuất đá cây ở phố Cốm Vòng (Dịch Vọng Hậu, Hà Nội).

Toàn bộ căn phòng làm đá khoảng20m2 lỉnh kỉnh những dây dợ, khay sắt, bao tải… màu nâu xỉn, đặt trên nền látxi-măng luôn ướt sũng nước. Để ý thấy những người làm đá và cũng là trực tiếpbán đá ở đây có đi ủng, nhưng lại không hề mang găng tay. Chứng kiến không khínóng bức và lao động, người làm đá tay vừa bưng bê các cây đá từ trong chuyển rangoài cho khách, vừa thỉnh thoảng đưa lên gạt mồ hôi trên khuôn mặt bóng nhẫy màthấy… ghê người.

Cơ sở sản xuất đá này khá đôngkhách, chúng tôi chỉ đứng quan sát trong vòng 15 phút mà thấy hàng chục kháchvào mua đá, người ít thì 1/3 cây, người nhiều thì bốn, năm cây. Biển hiệu của cơsở này ghi rõ: “Đá cây dùng để ướp lạnh”, tuy nhiên nhiều người dân vẫn mua đánày về uống. Người làm đá ở đây quả quyết: “Đá này uống tốt, bọn tôi làm bằngnước máy, đảm bảo vệ sinh. Các quán cà phê, quán bia gần đây toàn nhập của nhàtôi cả ấy chứ”.

Theo Quỳnh Vinh
 
Hãi hùng… đá cây đường phố