Khắp người cô gái trẻ bị bầm dập, ngón tay giữa đã bị gãy, các vết bỏng sâu,loang nổ khắp người và đau xót nhất là môi cô đã bị chủ nhà dùng kéo cắt mất.
Sumiati (23 tuổi, Indonesia) đã phải nhập viện 3 tuần trước sau khi bị bất tỉnh,cơ thể suy nhược vì mất máu. Người ta thấy gương mặt cô méo mó, dị dạng, đôichân tím tái, không thể đi lại, khắp người là những vết thương do bỏng
Sumiati đặt chân tới Ả rập Xê út vào tháng 7 năm nay để làm giúp việc cho mộtgia đình tại đây với hy vọng kiếm thêm được chút tiền để phụ giúp gia đình và 3đứa em trai ăn học. Nhưng cô không ngờ rằng trong suốt thời gian qua cô đã bịnhà chủ đánh đập đến tàn nhẫn.
![]() |
Hình ảnh xót lòng của Sumiati trong bệnh viện |
Cô đã khóc nấc lên trong bệnh viện khi gọi điện cho gia đình và khẩn khoản cầucứu “Bằng mọi cách mọi người hãy đưa con trở về nhà đi”. Mẹ cô cũng đã khóc nứcnở vì thương con.
![]() |
Bức ảnh trước và sau của Sumiati |
Những tấm poster lớn chụp hình ảnh thương tâm của Sumiati trong bệnh viện vớiánh mắt như vô hồn, gương mặt sần sùi, méo mó đến không thể nhận ra được treogiăng khắp thành phố Medina khiến dư luận cả thế giới phẫn nộ.
Câu chuyện về Sumiati cũng đã xuất hiện thường xuyên trên trang nhất của các tờbáo địa phương tại Ả rập và được truyền hình đưa tin liên tục suốt hơn 1 tuầnqua.
|
Câu chuyện đau lòng của Sumiati xuất hiện liên tục trên trang nhất của các báo |
Cảnh sát đã vào cuộc để điều tra, thẩm vấn mẹ con chủ nhà – nơi Sumiati đến giúpviệc và họ đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh đập của mình.
Câu chuyện thương tâm của Sumiati đã buộc Tổng thống Indonesia Yudhoyono phảitriệu tập khẩn cấp một cuộc họp Nội các vào cuối tuần trước. Và vào ngày 22/11vừa qua, ông Yudhoyono cũng đã có cuộc nói chuyện trực tiếp với vua Ả Rập Xê útlà Abdullah bin Abdul Aziz xung quanh vấn đề này. Trong đó, Tổng thống Indonesiađề nghị phía Ả rập Xê út phải xử lý nghiêm minh các trường hợp bạo hành ngườilao động nhập cư.
|
Dòng người biểu tình trước cửa Đại sứ quán Ả rập Xê út ở thủ đô Jarkata |
Trong khi đó các nhà lập pháp trong nước cũng đưa ra gợi ý rằng Indonesia nêntạm dừng gửi lao động sang Ả rập cho đến khi chính phủ nước này đưa ra đượcnhững thỏa thuận lao động nhập cư hợp lý và phía Indonesia sẽ sẵn sàng rút hếtlao động về nước nếu Ả rập không đồng ý kí các thỏa thuận.
Hiện mỗi năm Indonesia xuất khẩu hơn 6,5 triệu người lao động sang nước ngoài.Trong đó tình trạng người lao động bị đánh đập là điều không hiếm. Trước đó, vàongày 11/11, một hầu gái người Indonesia cũng đã bị một nhà chủ tại thành phốAbha (Ả rập) tra tấn đến chết, làm gióng lên một hồi chuông cảnh báo về tìnhtrạng lạm dụng lao động nhập cư.
"Chúng tôi đã từng nghe đi nghe lại những câu chuyện tương tự như thế này vềcuộc sống giống như nô lệ, bị lạm dụng tình dục thậm chí là tra tấn đến chếtnhưng các cơ quan chức năng vẫn cứ làm ngơ. Vì sao ư? Đơn giản bởi vì họ - nhữngngười lao động nhập cư đóng góp tới 7,5 tỷ USD vào thị trường ngoại tệ mỗi nămcho Indonesia", Wahyu Susilo, thành viên luật sư của tổ chức bảo vệ và chăm sóccho người nhập cư cho biết.
|
Một vài người trong đám đông biểu tình còn dán cả hình ảnh của Sumiati lên mũ |
Nhiều ý kiến cho rằng để tình trạng trên không tái diễn, các tốt nhất là chínhphủ phải quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục, đặc biệt là với phụ nữ để họ có thểkiếm được các công việc tốt hơn ngay trong nước thay vì phải ra nước ngoài laođộng.
Tổng thống Yudhoyono cũng gợi ý rằng với những trường hợp đang lao động đang ởnước ngoài, mỗi người cần phải có một chiếc điện thoại di động để họ có thể gọiđiện về cho gia đình, người thân hay chính quyền Indonesia bất cứ khi nào cầnđược giúp đỡ
VietNamNet