Liên quan tới vụ việc mảng vữa rơi trúng đầu một bệnh nhi đi khám bệnh
tại BV Nhi Trung ương, chiều ngày 7/6, PV đã tiếp xúc trực tiếp với cháu
bé và mẹ tại phòng bệnh.
>> Đưa con đi dạo, bà mẹ bị vữa trần nhà Bệnh viện Nhi Trung ương rơi trúng đầu
>> Đưa con đi dạo, bà mẹ bị vữa trần nhà Bệnh viện Nhi Trung ương rơi trúng đầu
Được biết, cháu bé và mẹ tại phòng bệnh, cháu bé chỉ bị xước nhẹ ở
phần trán và tay, nhanh nhẹn, không có dấu hiệu hoảng loạn, mẹ cháu đã
được khâu 4 mũi ở đầu.
Chia sẻ với PV, chị
Nguyễn Hương (ở Tây Đô, Hoài Đức, Hà Nội), mẹ của cháu bé cho biết,
khoảng 9h sáng nay, khi chị đưa con gái là Khánh (3 tuổi) lên Hà Nội
khám vì thời gian gần đây, cháu bị khản tiếng. Khi đi qua dãy hành lang
khoa khám bệnh, không may một mảnh vữa trên trần nhà đã rơi vào 2 mẹ
con.
Hai mẹ con chị Hương đang được điều trị tại bệnh viện.
Chị kể: “Tôi
đang bế cháu trên tay, bị mảng vữa rơi trúng đầu, tôi và con tôi ngã
ra. Do ngã ra sàn nhà nên trán và tay của của cháu xước nhẹ”.
Chị Hương giọng vẫn chưa hết bàng hoàng cho hay: “Cháu
Khánh là con đầu và thực hiện phương pháp sinh con trong ống nghiệm. Vì
vợ chồng mình hiếm muộn, sau 9 năm kết hôn. Cũng may đến giờ, thấy con
không sao, chơi và cười bình thường, tôi mới bình tâm trở lại”.
TS. Đỗ Mạnh Hùng đang chia sẻ với PV
Trao
đổi với chúng tôi về sự việc, TS. Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Truyền
thông BV Nhi Trung Ương cho biết, ngay sau khi diễn ra sự việc, bệnh
viện đã đưa hai mẹ con chị Hương khám và kiểm tra vết thương. Cháu bé
chỉ bị xước nhẹ ở trán và cánh tay, mẹ cháu bị rách ở đầu và được khâu 4
mũi. Sức khỏe của 2 mẹ con ổn định.
Theo ông
Hùng, ngay sau khi diễn ra sự việc, để đảm bảo an toàn cho người qua
lại, tránh tình trạng nguy hiểm xảy ra, bệnh viện đã cho gọi đội thợ sửa
chữa tới bao quanh khu vực này đồng thời chọc thêm để các mảng vữa tiếp
tục rơi xuống, tu sửa lại trần nhà.
“Hình
ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều mảng vữa trên nền nhà là
hình ảnh khi đội xây dựng đến sau vụ việc xảy ra và chọc các mảng vữa để
sửa chữa dễ gây hiểu lầm cho người nhìn. Mảng vữa rơi khi mẹ con chị
Hương đi qua có bán kính khoảng 30-40cm trên sàn nhà, không lớn như hình
ảnh lan truyền trên mạng xã hội” – ông Hùng cho hay
Hiện trường vụ việc
Về
khu nhà xảy ra sự việc, ông Hùng cho hay, đây là ngôi nhà đã được sử
dụng 30 năm, trước đây là nhà khách của bệnh viện và cải tạo lại thành
khu khám bệnh. Sau sự việc này, bệnh viện đã rà soát lại toàn bộ các khu
vực của bệnh viện để đảm bảo sự an toàn cho người bệnh. Dự kiến, cuối
tháng 6 này, sẽ chuyển toàn bộ phòng Khám bệnh qua khu nhà mới 16 tầng
sau khi trang bị đầy đủ thiết bị y tế.
>> Kiểu đàn ông khiến phụ nữ sống chung "cực kề ức chế, cực kỳ đau khổ"
>> Kiểu đàn ông khiến phụ nữ sống chung "cực kề ức chế, cực kỳ đau khổ"
Theo Minh Ngọc - Thanh Loan / Trí Thức Trẻ