Một bà mẹ 37 tuổi và đứa con 6 tuổi của mình dễ bị chết khi lại gần cây thông Giáng sinh, thậm chí là cắn một chiếc bánh pate.
Bởi chỉ một đụng chạm nhỏ họ có thể bị sốc phản vệ, đường thở bị đóng.
![]() |
Cậu bé Theo và mẹ bị mắc chứng dị ứng dễ chết người khi tiếp xúc phải cây thông Noel. Ảnh: The Sun |
Cậu bé Theo Lester, ở Norfolk (Anh) bị di truyền chứng dị ứng quái lạ của mẹ - chị Bree, 37 tuổi. Năm Bree lên 10, mẹ của cô đã phát hiện con gái mình bị dị ứng lá thông khi cô đang trang trí cây Noel lần đầu tiên trong đời. Lúc đó Bree đã bị nổi mẩn, nước mắt và mũi trào ra như khóc. Chị phải vật lộn để thở.
Điều này khiến Theo rất buồn, cậu bé luôn ao ước
một cây thông thực sự nhưng nó có thể làm cho Theo bị khò khè, hắt hơi
và ngứa, nguy hiểm tính mạng. Cậu mong mình có thể sớm thoát khỏi chứng
dị ứng này. Khi sinh ra Theo, chị Bree đã cho con đi kiểm tra. Đáng tiếc
là cậu bé này lại "thừa hưởng” chứng dị ứng của mẹ. Theo Lester có thể
bị sốc phản vệ nếu vô tình đi vào căn phòng có hạt ngũ cốc hay cây
thông, cũng như cắn một mẫu bánh pate hay bánh pudding dành cho ngày
Giáng sinh.
Vì lẽ đó, mỗi khi ra ngoài Theo đều phải phải mang theo dụng cụ bơm thuốc và ống hít để đề phòng. Cậu cũng không thể ăn bánh Giáng sinh cùng với bạn bè ở trường. Gia đình luôn phải làm bánh riêng cho cậu, đồng thời trang trí một cây thông Noel giả.
Đối với vợ chồng Bree, Giáng sinh là một dịp đặc
biệt. Họ sẽ trang trí một cây thông giả và tặng Theo rất nhiều quà để
cậu bé luôn thấy hạnh phúc trong ngày này.
Theo Vnexpress