Hai công dân Đức đãdành kỳ nghỉ hè của mình bằng một nỗ lực khác thường đó là bắt đầu hànhtrình bơi lội dài 500 km vào hôm thứ 2 vừa qua dọc theo một con sông ởmiền trung nước Đức đến Biển Bắc(Bắc Hải) cùng với bảy chú vịt cưng của họ.

>>

>>

Hai người Đức bơi 500km tới Biển Bắc với 7 chú vịt

Ảnh minh họa


Bắt đầu từ thị trấn nhỏ Kassel, chị Pia Marie Witt (33 tuổi) và chồng làanh Wilfired Arnold (58 tuổi) cùng những chú gia cầm đáng yêu sẽ bơi dọccon sông Fulda và Weser.
 
Họ hy vọng có thể tiếp cận cảng Bremerhaven ở biển Bắc, chậm nhất là vàogiữa tháng 9 tới.

Cặp vợ chồng này cho biếtchuyến đi này là để thực hiện mong muốn lâu nay của họ. "Hành trình thú vịnày thực ra là một hình thức hành hương của chúng tôi hướng đến Santiago",anh Arnold nói với phóng viên đài phát thanh Đức, Hessische Rundfunk.
 
Witt và Arnold dự định sẽ bơi khoảng 10-15 dặm mỗi ngày. Tuy nhiên, khoảngcách này có thể là quá xa đối với cả bảy chú vịt của họ.

Bảy chú vịt này theo kế hoạch sẽ cùng ông bà chủ của mình bơi trong vòng 20phút mỗi ngày. Chúng sẽ được nghỉ trong ô tô hoặc trên thuyền nếu cảm thấyđã quá mệt. 

 

Theo Đặng Hoà
Bee