
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào sáng 18/7 đã khiến hai vợ chồng thiệt mạng. Điều khiến nhiều người bàng hoàng hơn cả là những gì lực lượng cứu hỏa phát hiện bên trong ngôi nhà sau khi ngọn lửa được khống chế.
Theo The Thaiger, vụ cháy xảy ra vào sáng sớm tại quận Thon Buri, Bangkok. Cảnh sát thuộc Đồn Samre nhận được báo vào khoảng 6 giờ sáng và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng cứu hỏa từ Trạm Cứu hỏa và Cứu hộ Talat Phlu cùng các tình nguyện viên của Quỹ Poh Teck Tung cũng được điều động để xử lý vụ việc.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bao trùm toàn bộ tầng một của căn nhà ba tầng và đang lan lên tầng hai khi lực lượng cứu hỏa đến nơi. Sau khoảng 15 phút nỗ lực, đám cháy được khống chế.

Tuy nhiên, khi tiến vào bên trong ngôi nhà, các nhân viên cứu hộ phát hiện thi thể một người đàn ông 62 tuổi và một người phụ nữ 58 tuổi trong một căn phòng ở tầng hai. Cảnh tượng bên trong khiến nhiều người không khỏi sững sờ khi khắp ngôi nhà có rất nhiều lồng nuôi mèo.
Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30 con mèo đã chết trong các lồng và cứu được 13 con còn sống. Sau đó, cơ quan chức năng xác nhận tổng cộng có 73 con mèo thiệt mạng, trong khi 17 con mèo được giải cứu an toàn và đang chờ được nhận nuôi.
Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, nguyên nhân vụ cháy được cho là do chập điện. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường trước khi đưa ra kết luận chính thức.
Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt, đã có mặt tại hiện trường trong sáng cùng ngày để nắm tình hình từ lực lượng cứu hộ. Theo các quan chức, đội cứu hỏa đã đến nơi chỉ sau khoảng 6 phút kể từ khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, nhưng khi đó ngọn lửa đã lan rộng khắp căn nhà.

Ông Chadchart cho biết hai nạn nhân là vợ chồng và nhiều năm qua đã dành hết tâm huyết chăm sóc mèo hoang. Tại ngôi nhà này, họ nuôi khoảng 100 con mèo hoang. Chính sự tận tụy của hai nạn nhân đối với động vật khiến nhiều người bày tỏ sự thương tiếc sau vụ việc.
Những con mèo may mắn sống sót ban đầu được đưa đến Văn phòng Quận Thon Buri trước khi chuyển tới Trại Chó và Mèo của Chính quyền Đô thị Bangkok tại quận Prawet để tiếp tục chăm sóc. Thống đốc Bangkok cũng kêu gọi những người có nhu cầu nhận nuôi 17 con mèo còn sống liên hệ với cơ quan chức năng.
Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết nhiều con mèo được cho là đã chết do hít phải khói trong lúc bị nhốt trong lồng. Theo đánh giá ban đầu, đám cháy bùng phát từ tầng trệt rồi lan lên các tầng trên của ngôi nhà.
Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra để xác định chính xác nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Theo Người đưa tin