“Đừng cắt chân tôi!”, FabienneJean liên tục hét lên khi cô được đưa qua cổng Bệnh viện đa khoa ở Thủ đôPort-au-Prince sau khi xảy ra thảm họa động đất, “Tôi là một vũ công.
Cuộc sống khắc nghiệt
|
Đôi chân là cuộc sống của tôi. Xin đừng lấy nóđi”. Sau 4 ngày trên khu đất bừa bộn của bệnhviện, trong ranh giới “giữa sự sống và cái chết”,Jean được đưa vào phòng phẫu thuật, nơi chiếcchân phải nhiễm trùng, dập nát của cô bị cắt bỏ.
“Đây là một câu chuyện buồn”,Fabienne Jean, 31 tuổi, một phụ nữ làm việc trong Nhà hát quốc gia Haiti thổ lộ,“Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi không thể tự sát chỉ vì việc này, cho nên tôi phảihọc cách sống chung với nó”. Cũng giống như nhiều người dân Haiti khác, ngôi nhàcủa cô đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong phút chốc, từ một vũ công đầy triển vọng,cô đã trở thành người khuyết tật và vô gia cư.
Hơn một tháng sau thảm họa độngđất, hàng nghìn người khuyết tật mới đang phải đối mặt với thực tế cuộc sốngkhắc nghiệt ở đất nước bị tàn phá Haiti. Một số người ở trong các lều bạt củabệnh viện với đầy ruồi nhặng, một số khác được chuyển đến các trung tâm hậu phẫutự tạo, còn những người lành bệnh nhanh như Jean thì bị đẩy ra ngoài đường phố.
Nhu cầu về việc tiếp tục đượcchăm sóc ở một quốc gia không có bệnh viện phục hồi, ít bác sĩ trị liệu và khôngcó trung tâm lắp chân tay giả như Haiti kể từ sau trận động đất kinh hoàng dườngnhư là một điều không tưởng.
![]() |
Người khuyết tật Haiti đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt |
Tất cả những vật dụng như nạng chống, xe lăn đềutrông chờ từ viện trợ. “Tình cảnh của người mớikhuyết tật rất thê thảm”, Michel Péan, Bộ trưởngNhà nước Haiti về hòa nhập người khuyết tật chobiết, “Họ cần gấp không chỉ chăm sóc y tế mà cònthực phẩm và một nơi để sống. Chúng tôi khôngthể bỏ rơi những người khuyết tật này vì sự bấtlợi của họ trong việc tiếp cận với viện trợ nhânđạo”.
Chính phủ Haiti tin rằng hiện cókhoảng 6.000-8.000 người bị cụt chân, cụt tay, trong khi đó, Tổ chức quốc tếngười khuyết tật dự đoán, 2.000-4.000 người dân Haiti trải qua phẫu thuật cắt bỏchân tay và hàng nghìn người bị rạn xương, nhiều người trong số đó có thể thànhngười tàn tật nếu không được chăm sóc tốt.
Le lói hy vọng
Vấn đề khẩn cấp cần tập trunggiải quyết bây giờ là đảm bảo rằng hàng nghìn người khuyết tật có tương lai. Tổchức quốc tế người khuyết tật có trụ sở ở Pháp hiện đang hợp tác với CBM, một tổchức từ thiện có trụ sở ở Đức và Chính phủ Haiti trong nỗ lực phục hồi sau thảmhọa động đất.
Những nhân viên tình nguyện (gồmbác sĩ trị liệu, y tá, kỹ thuật viên và nhân viên cộng đồng) hiện đang thực hiệnchăm sóc hậu phẫu và liệu pháp trị liệu tại 12 bệnh viện ở Haiti, đồng thời xúctiến thành lập một trung tâm lắp chân tay giả tại đây. “Chúng tôi biết nhữngngười bị thương và tàn tật hiện đang trải qua thời kỳ khó khăn nhưng họ không bịbỏ rơi. Đã có những dịch vụ và chúng đang tăng lên mỗi ngày” - Aleema Shivji,một chuyên gia phản ứng khẩn cấp cho biết.
Nếu như trước đây, 8% dân số Haiti bị đối xử nhưcông dân loại hai thì trong thời gian gần đây,chính phủ nước này đã có những bước tiến pháp lýkhi công nhận quyền của họ và mở các văn phòngchăm sóc họ ở các miền quê. Về mặt lý thuyết,tái thiết sau động đất có thể làm cho Thủ đôPort-au-Prince trở nên dễ tiếp cận hơn với ngườikhuyết tật và thúc đẩy việc thành lập Viện Phụchồi quốc gia.
Theo Nguyễn Tuyên