Thấy vợ to tiếng khi tranh luậnvới đồng nghiệp của mình về việc chăm con, anh Trung sợ khách giận nên vội vàng"xoa dịu" bằng cách ủng hộ quan điểm của đồng nghiệp. Vợ Trung uất nghẹn họng vìnghĩ chồng làm "bẽ" mặt mình.
Kể từ khi yêu và cưới Trung đãgần 5 năm, Mai Lan lúc nào cũng rất tôn trọng bạn bè và đồng nghiệp của chồng.Cô luôn nghĩ, họ làm công tác xã hội nên đi nhiều, biết nhiều hơn cô cũng đúng.Vì vậy, họ nói gì cô cũng gật. Nhưng hôm nay, câu chuyện lại xoay quanh việc mấyđứa trẻ lười ăn trong thời kỳ ăn dặm, nên cô khẳng định trong mấy người bạn đồngnghiệp nữ của chồng, không ai có kiến thức cơ bản hơn cô.
![]() |
Vì bản thân Mai Lan là cô giáomầm non, thâm niên đứng lớp gần 10 năm. Hơn nữa, cậu con trai hơn 3 tuổi bụ bẫm,khoẻ mạnh của vợ chồng cô là bằng chứng sát thực nhất cho việc chăm con như thếnào. Vậy mà chồng cô lại làm "bẽ mặt" vợ.
Vừa nằm trên giường, Mai Lan vừanghĩ như vậy, vừa ức chồng và nghĩ kế... điều trị. Cô định bụng sẽ "cấm vận" chobiết thế nào là thiếu lễ độ với vợ. Nhưng Lan chờ mãi 10h, rồi 11h không thấychồng vào ngủ. Cô rón rén mở cửa ra phòng khách đã thấy chồng nằm quay mặt vàolưng ghế sô pha.
Sáng sớm hôm sau, Lan ngủ dậy sớm,đón con đi học rồi đi làm luôn, không nấu ăn sáng cho chồng. Buổi chiều, hai mẹcon về nhà bà ngoại ăn cơm. Trung đi làm về không thấy vợ con, bếp núc lạnh tanh.Nghĩ vợ lại lôi miếng ăn ra "dọa" mình nên từ hôm sau, Trung cứ đi nhậu nhẹt vớibạn bè đến 10 giờ đêm mới khật khưỡng về nhà. Và "chiến tranh lạnh" chỉ kết thúckhi Trung say rượu gây tai nạn.
Vợ chồng Hà cũng mặt lạnh vớinhau vì một lý do rất vớ vẩn. Hôm đó là ngày Hà họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường,cô đang băn khoăn không biết có nên đi hay không vì chồng đang hơi mệt. Hỏi ýkiến chồng, cô nhận được lời nói ỡm ờ: "Tuỳ em".
Hà quyết đi, định bụng khoảng 2tiếng sẽ về rồi mua luôn đồ ăn cho chồng. Tuy nhiên, khi về nhà chồng cô lại tỏthái độ giận dỗi ra mặt, không thèm động đến thức ăn vợ mua về. Còn Hà thì lạinghĩ trong lúc các bạn rủ nhau đi hát karaoke thì cô lại vội vàng đội nắng đi6,7km lên phố Hàn Thuyên mua món bún cá mà chồng cô thích ăn để về "nịnh" chồng,thế mà anh ta không thèm động đũa.
Hai vợ chồng Hà mỗi người đều cólý do để biện hộ cho hành vi của mình, vì vậy chồng thì nghĩ vợ sai, cần phảilàm lành trước còn vợ lại nghĩ mình đúng, làm lành trước hoá ra là "thất thế"hơn à?
Theo chuyên gia tâm lý Phạm ThịThanh, TT Tư vấn Hôn nhân - Hạnh phúc gia đình (TƯ Hội KHHGĐ), khi vợ chồng xảyra xung đột cần phải sớm giải quyết triệt để. Không được buông xuôi hoặc ngấmngầm trả đũa nhau. Rất nhiều cuộc “chiến tranh lạnh” giữa các cặp vợ chồngthường bắt đầu bằng những lý do hết sức vụn vặt. Tuy nhiên, vì không làm rõ "rangô, ra khoai" khi đối thoại trực tiếp nên ai cũng nghĩ là mình đúng và cái phânđịnh rạch ròi đúng - sai trong hôn nhân đôi khi lại rất tai hại.
Bà Thanh cho biết thêm, một trongnhững cách rất sai lầm nhưng lại được nhiều cặp vợ chồng hiện nay áp dụng mỗikhi nhà có "chiến tranh lạnh" là "cấm vận". Việc sử dụng bài "cấm vận" để trừngphạt đối phương sẽ khiến chuyện chăn gối rơi vào cảnh "chợ chiều".
Nếu đàn ông bị "cấm vận" lâu quádễ xảy ra hiện tượng hoặc sẽ "tự sướng" bằng cách thủ dâm, hoặc sẽ đi "cải thiện"bên ngoài. Phụ nữ thì sẽ có cảm giác bị hẫng hụt, cảm thấy mình không được chồngtôn trọng... Trong tình huống loại trừ những trường hợp trên thì việc tâm sinhlý không được giải toả sẽ khiến cả hai vợ chồng lâm vào tình trạng dễ bẳn gắn,cáu giận vô cớ.
Sex cũng là một cách để hàn gắn“chiến tranh lạnh” rất hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, trướckhi sử dụng chiêu bài này, cả hai cần phải được giải toả được tâm lý thì mớikhôi phục được ham muốn.
GĐXH