Yêu cầu xin tị nạn của ông chủ phà Sewol đã bị đại sứ quán nước ngoài từ chối vì ông này đang bị truy nã.
Ngày
3/6, các công tố viên Hàn Quốc cho biết ông chủ của chiếc phà Sewol bị
đắm trong thảm họa hàng hải tồi tệ nhất Hàn Quốc đã tìm cách xin tị nạn
tại một đại sứ quán nước ngoài ở thủ đô Seoul hồi tuần trước, tuy nhiên
yêu cầu của ông này bị từ chối vì ông đang là nghi phạm hình sự.
Hàn
Quốc đã phát động một chiến dịch săn lùng quy mô lớn đối với ông Yoo
Byung-eun, người bị truy nã với các tội danh tham nhũng và không tuân
thủ quy định về an toàn, nguyên nhân khiến chiếc phà Sewol bị đắm và gần
300 người thiệt mạng.
![]() |
Yoo Byung-eun, đối tượng đang bị truy nã gắt gao ở Hàn Quốc |
Ông
Kim Joe-jong, đội trưởng đội điều tra đặc biệt của Phòng Công tố quận
Incheon cho biết: “Gần đây, một người chưa rõ danh tính đã tìm cách yêu
cầu một đại sứ quán nước ngoài ở Seoul cho ông Yoo được tị nạn chính
trị.”
Ông
này nói tiếp: “Đại sứ quán này đã từ chối yêu cầu xin tị nạn của Yoo vì
ông ta đang là nghi phạm hình sự.” Công tố viên này từ chối tiết lộ tên
quốc gia mà ông Yoo xin được tị nạn chính trị.
Phòng
Công tố Incheon cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiếp tục giải
thích với các đại sứ quán nước ngoài về việc không cho ông Yoo tị nạn vì
ông này đang là nghi phạm chính trong thảm họa chìm phà Sewol.
![]() |
Cảnh sát Hàn Quốc dán lệnh truy nã ông Yoo Byung-eun |
Các
công tố viên cho rằng ông Yoo chính là ông chủ đích thực của Công ty
Hàng hải Chonghaejin, công ty điều hành chiếc phà xấu số Sewol, và ông
này phải chịu trách nhiệm vì những hành động không tuân thủ quy trình an
toàn của chiếc phà dẫn đến thảm họa.
Vì
lợi nhuận, công ty này đã bất chấp các quy định để cho phà Sewol thường
xuyên chở quá tải, ngay cả khi chiếc phà này đã bị mất thăng bằng
nghiêm trọng sau khi được cải hoán.
Trong
một nỗ lực nhằm tịch thu khối tài sản khổng lồ của gia đình nhà Yoo,
các công tố viên cho biết họ đã thu giữ những chiếc xe hơi hạng sang của
con trai cả ông Yoo.
Hồi
tháng trước, các công tố viên cũng đã tăng mức thưởng cho những người
cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Yoo Byung-eun và con trai cả
Yoo Dae-kyun tương đương 500 triệu won và 100 triệu won.
Theo Trí Dũng (Khampha.vn)