Màn hóa trang trong show diễn của NTK Yoshikazu Yamagata khiến cả những người can đảm nhất phải nổi da gà.
Từ xưa đến nay, London luôn được xem như cái nôi của những NTK "quái tính". Nhưng có lẽ hiện nay, thủ phủ mới của những "tay chơi" dị biệt trong làng mốt lại chính là Tokyo. Bởi lẽ Tuần lễ thời trang Tokyo luôn được biết đến với sức sáng tạo không giới hạn và cách trình bày ý tưởng có phần điên rồ, điển hình như show diễn của NTK Yoshikazu Yamagata.
Tốt nghiệp trường Central Saint Martins tại London, Yoshikazu Yamagata đã mang tới Tuần lễ thời trang Tokyo hàng loạt những "dị nhân" như: có đến 2 khuôn mặt hay mỏ quạ, mặt được phủ đầy con mắt hoặc là độc nhãn. Sự xuất hiện của những người mẫu mang diện mạo "yêu quái" này hẳn đã khiến cả những người can đảm nhất phải nổi da gà.

Điểm nổi bật trong show diễn của NTK Yoshikazu Yamagata không phải là áo quần, mà là lối hóa trang người mẫu sáng tạo đến mức kinh dị. Từ khuôn mặt 4 mắt 2 mũi 2 miệng...

... cho đến nam người mẫu trăm con mắt đỏ rực này đã khiến nhiều người xem khiếp vía.

Quái vật độc nhãn trong truyền thuyết bước ra đời thực trên sàn diễn Tuần lễ thời trang Tokyo.

Ngoài ra còn một số cảm hứng hóa trang mới lạ khác từ động vật như mỏ quạ...


... hay mặt mèo có vẻ đỡ đáng sợ hơn.

Ngoài những màn hóa trang như "yêu tinh" thì các người mẫu còn được tô điểm thêm chất ma mị bởi các phụ kiện độc đáo như mũ hình chú gà...

Hình con quạ

... hoặc mặt nạ kết từ dây xích.

Chiếc áo khoác lông này được đính kết từ hàng trăm "xác" thú bông.

Một nàng "ma nữ" trình diễn với nhành hoa khổng lồ

"Dị nhân" không mặt với 2 tay cầm 2 túi rác

Hay trang phục với đôi tay bạch tuộc cũng khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt.