

Sáng ngày 19/4, không khí tại khu vực đường Độc Lập - phía trước Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) - trở lên rộn ràng, đầy sắc màu khi hàng trăm người dân đến vui chơi, chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa, hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Ghi nhận của chúng tôi, thời tiết càng về trưa càng oi bức nhưng tuyến đường Độc Lập dài gần 400m vẫn luôn đông nghịt người

Bạn Khánh Linh (21 tuổi, sinh viên) chia sẻ: "Mình muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên bạn bè trong dịp đặc biệt này. Mặc áo dài, chụp ảnh với Lăng Bác, tự nhiên thấy lòng mình lắng lại, biết ơn và tự hào khi được sống trong hòa bình".

Rất nhiều người diện áo dài, cầm cờ Tổ quốc chụp ảnh phía trước Quảng trường Ba Đình

Những tà áo dài đỏ rực in hình sao vàng năm cánh nổi bật giữa dòng người đổ về đường Độc Lập chụp ảnh

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến đây chụp ảnh vào dịp này




Ai cũng muốn lựa cho mình những góc chụp đẹp nhất


Nhiều cặp đôi trẻ cùng nhau đến đây chụp ảnh

"Chụp ảnh trong trang phục áo dài cờ đỏ sao vàng, mình thấy như mang theo cả một phần lịch sử. Vừa đẹp, vừa tự hào, lại ý nghĩa," bạn Thanh Mai (23 tuổi) vui cười nói.

Một vài bạn trẻ quay clip hưởng ứng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong buổi sáng cuối tuần, Quảng trường Ba Đình đón bước chân của bao người con đất Việt, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều mang theo niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Trung Lê

Ảnh: Trung Lê

Giữa sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, lòng người như lắng lại, hướng về những trang sử hào hùng. Ảnh: Trung Lê

Ảnh: Trung Lê

Bố mẹ đưa con về Quảng trường Ba Đình – không chỉ để lưu giữ ảnh đẹp, mà còn để con cảm nhận tình yêu quê hương từ những bước đầu đời. Ảnh: Trung Lê

Trong mắt trẻ thơ, ngày lễ là niềm vui – còn trong lòng người lớn, đó là ký ức, là niềm tin được trao lại cho thế hệ mai sau. Ảnh: Trung Lê

Ảnh: Trung Lê

Theo Gia đình và Xã hội