Sau kỳ nghỉ dài về quê ăn Tết, chiều nay (23.2), hàng vạn người đã rồng rắn đổ về Thủ đô. Từng đoàn ô tô, xe máy kẹp 2-3 người cùng với nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh mang từ quê lên khiến một số tuyến đường, cửa ngõ vào thành phố tắc nghẽn cục bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 15h chiều nay, đường Giải Phóng, đường Nguyễn Hữu Thọ giáp với hồ Linh Đàm đông nghịt xe máy đổ về trung tâm Hà Nội, để ngày mai (24.2) bắt đầu một ngày làm việc trong năm mới Ất Mùi - 2015.

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình lúc 16h, hàng trăm người xuống bến. Đường dành cho người đi bộ từ trong bến ra có lúc tắc nghẽn.

Theo phản ánh của một số hành khách, nhiều chuyến xe đường dài nhồi nhét người và tăng giá vé hơn ngày thường từ 20 - 30 nghìn đồng.

Chị Lê Thuý An, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đi chuyến từ Thọ Xuân (Thanh Hoá) - Mỹ Đình cho hay, nhà xe tăng giá từ 100 nghìn lên 130 nghìn đồng/vé. “Ghế 2 người bị ghép thêm 3-4 người ngồi cùng, lối đi trên xe chật cứng người đứng. Xe đông nghẹt thở, nhưng tôi vẫn phải đi hôm nay vì ngày mai đã hết ngày nghỉ”, chị An nói.

Anh Vũ Văn Bình đi chuyến Thái Thuỵ (Thái Bình) – Mỹ Đình cũng cho biết, nhà xe đã tăng giá vé từ 80 nghìn lên 100 nghìn đồng/vé.