Thời gian gần đây, bỗng nhiên người ta chẳng còn thấy Công Phượng và Hòa Minzy xuất hiện bên nhau nữa. Rất nhiều lời đồn đại xuất hiện. Có người nói rằng cặp đôi này đã “đường ai nấy đi”.
Trên báo, mẹ Công Phượng tỏ ra cương quyết: ““Tôi và chồng luôn nhắc Phượng phải nhớ đặt công việc lên trên hết. Nó bây giờ cũng chỉ như đang đi học chứ chưa ra trường, còn ơn với nhiều người phải trả.Tin đồn thằng Phượng có quen cô gái này, cô gái kia gia đình có nghe mọi người bàn tán. Nhưng Phượng không nói gì cụ thể và chưa dẫn ai về nhà ra mắt”.
Còn Hòa Minzy cũng tránh nhắc tới bạn trai khi ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới: “"Hôm nay, ở đây, là câu chuyện về âm nhạc chứ không có gì liên quan tới Công Phượng cả”.
Vậy nhưng ngay trước ngày Công Phượng sang Nhật thi đấu, Hòa Minzy bỗng nhiên tung ra bài hát mang tên “Tự nhiên buồn”.
Được biết, ca khúc này cô đã ấp ủ từ lâu. Việc ra mắt bài hát không sớm, không muộn lại đúng thời điểm “nhạy cảm” khiến người hâm mộ xốn xang, cho rằng Hòa Minzy vẫn rất gắn bó với Phượng.
Dường như, quãng thời gian “im hơi lặng tiếng” vừa qua là một cách để cặp đôi này lấy lại thăng bằng, tránh khỏi phiền nhiễu.
Phượng tới Nhật, nơi rất nhiều sóng gió chờ đón. Còn Hòa Minzy cũng muốn thách thức bản thân với các dự án mới.
Khi cả hai thành công trên con đường riêng, họ sẽ không còn phải bày tỏ tình cảm theo kiểu “thông điệp ngầm” như hiện tại nữa.