Trong cái se lạnh của những ngàytháng 10, rất nhiều bạn trẻ đã tới rạp để xem “Hotboy nổi loạn” của đạo diễn VũNgọc Đãng, một bộ phim trống hoác nỗi cô đơn của những thân phận con người trongđó có người đồng tính.

Sau mỗi buổi công chiếu, đã cókhông ít bạn rớt nước mắt, hụt hẫng khi chuyện tình của hai chàng trai Khôi vàLam không có được một “happy ending”, và hẳn với những người đa cảm sẽ khôngkhỏi xót xa khi nghe Lam nói rằng anh không còn tin vào tình yêu, nhất là tìnhyêu của những người đồng tính vì sự mong manh và tương lai mờ mịt của nó…

Hạnh phúc với người đồng tính

Ảnh minh họa

Câu chuyện trong “Hot boy nổiloạn” chỉ là một ví dụ trong rất nhiều những trường hợp mất niềm tin vào việc cóđược hạnh phúc của những người trong giới đồng tính. Đối với họ hạnh phúc là mộtđiều khó tìm, khó gặp, và khó giữ. Trên thực tế điều này khá đúng.

Tâm sự với những chuyên viên trựctrên đường dây tư vấn miễn phí dành cho người đồng tính nữ 0437759335 của trungtâm CSAGA, nhiều cô gái bày tỏ “…em cứ vui được lúc nào thì hay lúc đó thôi…”hay như “…với em bây giờ không xác định được điều gì cả, bạn ấy có thể rời xa embất kỳ lúc nào để đi lấy chồng theo mong muốn của cha mẹ…”,  “em cảm thấy rất côđơn và không tìm thấy một nơi nào dành cho mình…”. Vậy đâu là những rào cản đốivới người đồng tính nói chung và người đồng tính nữ nói riêng trên con đường đitìm hạnh phúc?

Trong xã hội có rất nhiều kỳ thịkhiến người đồng tính không dám lộ diện, không dám công khai tìm kiếm cũng nhưthể hiện tình yêu của mình với người đồng giới. Cơ hội gặp gỡ và giao tiếp củahọ bị hạn chế đi rất nhiều. Và thậm chí khi đã tìm được tình yêu họ cũng khó màgiữ được, bởi đối phương luôn có thể thay đổi và sống theo mong đợi của xã hộivà gia đình bất cứ lúc nào.

Nhiều người luôn thấy đơn độctrong cuộc sống, không có người chia sẻ và hiểu họ một cách thực sự. Đối với họ,việc tìm kiếm một người có cùng xu hướng tình dục như mình để làm bầu bạn cũngthật khó khăn và không biết tìm ở đâu.

Không thiếu những cô gái sẵn sànglộ diện, và sống cùng với người họ yêu, nhưng hạnh phúc đó có mấy người côngnhận và chia vui, nhất là người ruột thịt như cha mẹ hay người thân trong giađình mấy ai ủng hộ. Họ nghĩ, sao những người khác khi đến tuổi có người yêu vàlập gia đình thì được cha mẹ đôi bên vun vén chúc mừng, còn với họ hạnh phúc lạikhông tròn vẹn…có phải vì họ không xứng đáng?

Khát khao hạnh phúc là nhu cầuchính đáng của bất kỳ ai. Nếu bạn là một cô gái đồng tính cũng giống như baongười, bạn có quyền tìm đến với tình yêu và hạnh phúc của mình. Vậy bạn phải đivề đâu mới thấy hạnh phúc? Bạn nên làm thế nào để vượt qua các chướng ngại vậttrên con đường tìm kiếm của mình? Đó cũng là những câu hỏi sẽ được giải đáptrong chương trình Thức đêm cùng bạn với chủ đề “nữ”.

Hãy gọi điện và đặt câu hỏi vớichương trình để bản thân được tư vấn và chia sẻ, hay để biết cách giúp đỡ nhữngngười thân đồng tính của bạn.

Thanh Hòa