Thấy chồng kiên quyết đòi đinhậu, Hoài (dù đang mang bầu 6 tháng) đem ngay lon bia trong tủ lạnh ra mởnắp, đưa lên miệng thách thức: ‘Anh đi nhậu, tôi cũng ở nhà nhậu, cho conanh… ra sao thì ra’.
Chồng Hoài tưởng vợ đùa, toanbước đi, nào ngờ, Hoài ngửa cổ, nuốt ực một ngụm bia rồi ho sặc sụa khiếnchồng… hết hồn. Từ ngày có bầu, Hoài bảo, muốn “thuần phục” chồng chỉ cầnmạnh bạo dám … “hành xác” mình là chồng sợ ngay (vì chồng Hoài rất xót concòn nằm trong bụng vợ).
Ban đầu, Hoài rất bực vì anhchồng đi nhậu liên miên, mọi việc trong nhà Hoài tự cáng đáng hết dù nghénvà mệt mỏi. Nhắc nhở rồi khóc lóc năn nỉ mãi chẳng ăn thua, Hoài phải chọnbiện pháp “mạnh tay”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Có lần, hai vợ chồng Hoài hẹnnhau ăn hàng buổi tối. Hoài tan làm sớm nên đến chỗ hẹn luôn. Đột nhiên,chồng Hoài báo hoãn vì có việc ở cơ quan phải giải quyết gấp. Hoài nhắn tinlại: “Em sẽ chờ. Đến đêm em cũng chờ. Anh không tới, mẹ con em không về”.Sau đó, Hoài tắt máy. Hơn 8h tối, chồng Hoài mới xong việc, về nhà khôngthấy vợ, anh tức tốc đến nhà hàng. Hôm ấy, Hoài nôn nao, mệt mỏi vì đói dochỉ gọi nước uống và “cố chấp” chờ chồng phải tới mới gọi đồ ăn.
Thỉnh thoảng, Hoài lại mangem bé trong bụng ra dọa chồng: “Anh không về nhà ăn cơm là em và con nhịnluôn đấy”… Sau vài lần như thế, Hoài “ý kiến” gì cũng được chồng năn nỉ:“Anh xin em. Được rồi” và chấp hành nghiêm chỉnh.
Còn Hân (Đống Đa, Hà Nội) lạicó kiểu “hành xác”… rợn tóc gáy. Hai vợ chồng Hân làm cùng cơ quan nên đicùng một xe. Có lần, thấy chồng phóng xe bạt mạng, suýt thì đâm vào đuôi xeđi trước, Hân cáu, nhắc chồng phải đi từ từ, cẩn thận. Chồng Hân cũng “điênlên”, bảo vợ ngồi sau thì ngồi yên, đừng có chỉ đạo, cái xe đi trước phanhgấp quá nên mới có chuyện như thế… Lời qua tiếng lại, Hân đòi chồng dừng xe,bắt taxi đi tiếp.
Chồng Hân không đồng ý. Lựalúc đèn đỏ - đèn xanh, chồng Hân lái xe chầm chập, Hân đột ngột nhảy phắtxuống xe khiến anh xã… hoảng hồn. Ngay lập tức, chồng Hân phải “xuống nước”thì Hân mới chịu lên xe tiếp. Những lần sau đó, hễ hai vợ chồng vừa đi xevừa cãi nhau là Hân dọa… nhảy. Chồng Hân sợ vợ làm liều nên đành phải “lùi”.
Chồng ‘thuần’ nhưng không‘phục’
Dọa chồng theo kiểu “hành xác” thứ nhất là làm hại cho bản thân người vợ(sức khỏe, thậm chí tính mạng). Thứ hai, ảnh hưởng đến con cái. Những anhchồng biết xót vợ, thương con thì rất sợ kiểu hành hạ này của vợ mình. Lúcấy, các anh thường nhường vợ một bước nhưng không “tâm phục, khẩu phục”. Vìthế, đây không được coi là cách trị chồng hữu hiệu và lâu dài.
Có khi, nó chỉ phát huy “côngnăng” trong một vài lần đầu. Sau người chồng thấy chán thì người vợ có“hành” thế, chứ “hành” nữa cũng chẳng thể khiến chồng mủi lòng. Vô tình,người vợ lại khiến chồng mình trở thành “gỗ đá”, chai sạn trong tình cảm,không còn coi trọng, yêu thương, muốn che chở cho vợ mà chỉ thấy vợ như “cụcnợ”, muốn tránh càng xa càng tốt…
Theo Ngọc Bình
Mevabe