Hai Lúa gọi: Chú Trùm hả? Nghe nói Hà Nội nóng khủng khiếp lắm phảikhông?

- Vâng, chúng emđang phải chịu đựng cái nóng lè lưỡi đây, nhiệt độ ngoài trời là 45 độ, kinh quá.Trong anh Hai thì sao?

Hậu quả nhãn tiền

- Nhờ… trời, mưanhiều, thời tiết dịu mát và đáng mừng là “ông nhà đèn” công bố không còn cúpđiện luân phiên nữa.

Trùm Sò gật gù:

- Thế là anh Haisung sướng rồi, chả bù với chúng em ngoài này. Giời nóng, kẹt xe, khói bụi,người già, trẻ con dễ bệnh, còn bệnh viện cũng quá tải.

- Đúng là nóngtới 45 độ thì… lè lưỡi thật. Nhưng phải có cách tự làm hạ nhiệt chứ.

Hậu quả nhãn tiền

Hến tặc lưỡi:

- Nhà ai có máylạnh thì ở lỳ trong phòng gọi là chống nóng tại gia theo kiểu quý tộc.

- Còn nhà nàokhông có máy lạnh thì chịu khó ra công viên, bờ hồ, hoặc đi bơi.

Ốc chen vào:

- Bèo như em vàbác Nghêu thì… nấp trong bóng cây râm mát ven đường, hoặc vào siêu thị tham quanchờ giời hạ nhiệt thì về.

- Chú Nghêu đâu?

- Thưa anh, emđây.

Hai Lúa nghiêmgiọng:

Chú thử bói xemtại sao giời lại nóng bất thường, trái quy luật thế?

- Em thua.

- Chú Ốc thử nóixem?

Ốc lắc đầu quầyquậy:

- Đây là chuyệncủa giời, ai mà biết ý giời ra sao ạ. Các chuyên gia khí tượng thì phân tíchhiện tượng biến đổi khí hậu, dự đoán rằng nắng nóng sẽ còn kéo dài. Đến lúc mưathì có giông, sấm sét, lũ ống, lũ quét. Nói chung thì năm nay khí hậu bất thường,đáng lo ngại.

- Còn anh Haithì sao ạ?

Hai Lúa gật gù:

- Anh Hai hoàntoàn chia sẻ chuyện nắng nóng và sức chịu đựng của các cô, chú. Nhưng thiênnhiên cũng do tác động của bàn tay con người mà ra nữa chứ.

- Là sao ạ?-Hếnhỏi.

- Người ta phárừng vô tội vạ, giờ thì hậu quả… nhãn tiền rồi đó

Theo ĐàoCốc Lục Tiên
ANTĐ