Tại Phòng tham vấnNVH Phụ Nữ TP.HCM, chị Kim Thu kể, trước khi chồng chuyển sang nghềtài xế, đời sống gối chăn của vợ chồng chị rất mặn nồng, nhưng giờthì anh hững hờ, lạnh nhạt, thường tìm cách tránh né chị.
Thậm chí,nhiều đêm chồng chị còn đi suốt nên chị nghi anh có “bà nhỏ”. Chịsụt sùi: “Đêm qua, tôi thử “tấn công”, anh sượng sùng móc ra một cáibao cao su, dù tôi đã triệt sản bảy năm nay. Tôi hạch hỏi, khóc lóc,anh ấy không chịu nói gì, chỉ tỏ thái độ như bực tức, tự tráchmình”.
35% ông xỉn đi tìm“hoa”
Được sự hướng dẫn củachuyên viên tâm lý, chị Thu cũng tìm được cách để chồng thổ lộchuyện anh đã đi với gái bán hoa và chịu cùng chị đến Trung tâm thamvấn xét nghiệm tự nguyện Chân Trời Mới (Q.3). Khi tham vấn viên hỏivề cách thức dùng bao khi quan hệ với gái mại dâm (GMD), anh MinhCần, chồng chị Thu, thú thật: “Tôi cũng không nhớ tôi đã đi với aivà có dùng bao không nữa. Thú thật, tôi đã loạng quạng sau chầubia ôm để ăn mừng nhóm đồng nghiệp vượt doanh thu.
![]() |
Ảnh minh họa |
Bạn bè chung bàn vừamắt mấy em tiếp viên, đòi đi tiếp tăng ba. Mình là ma mới, chơikhông hòa đồng sợ bị nhóm tẩy chay”. May mắn, anh Cần nhận được kếtquả âm tính. Để chắc ăn, anh còn đi xét nghiệm nhiều lần, ở nhiềunơi và sau bảy tháng mới dám “tái hòa nhập giường nhà”.
Nghe lời cảnh báo củaanh Cần, mấy anh tài xế cùng đi “tăng ba” hôm ấy cũng âm thầm đi xétnghiệm, chỉ anh chàng Dũng bia là vỗ ngực, tự tin: “Anh mày voi quậtkhông chết, sợ gì mấy con vi rút tí ti. Mà anh đâu có đi với em útbị bệnh. Anh chọn toàn gái sạch không hà”. Vậy nhưng, hỏi thế nào là“sạch” thì Dũng ú ớ, chỉ cần thấy em út có vẻ mơn mởn, khỏe mạnh là“Ok”, lâm trận không cần “bảo hộ lao động”. “Trông mặt mà bắt hìnhdong”, Dũng đã giẫm phải “quả sầu riêng” không rõ từ lúc nào.
Làm lái xe đường dài,sống rày đây mai đó, xa vợ con, anh ăn “bánh” quen thành nghiệnnhưng chủ quan, không phòng vệ cho vợ. Vợ anh lại cứ hồn nhiên tinchồng. Mang thai con thứ hai, vợ anh Dũng đi xét nghiệm máu theo yêucầu của bác sĩ, bất ngờ nhận được tin sét đánh: dương tính.
“Tại TP.HCM, 35%nam giới được điều tra tại các quán nhậu trong độ tuổi 18-40 thừanhận có quan hệ tình dục với GMD trong vòng ba tháng qua”. Consố đáng giật mình này được bà Trịnh Thu Hằng - Phó trưởng đại diệnTổ chức Dịch vụ dân số quốc tế (PSI) đưa ra tại Hội nghị điều phốihoạt động phòng chống HIV/AIDS, diễn ra ở Trung tâm Truyền thônggiáo dục sức khỏe TP.HCM ngày 11/8.
Chương trình Truyềnthông can thiệp toàn diện trên nhóm khách làng chơi cũng đang đượcPSI thực hiện, vì nhóm khách làng chơi hiện là nhóm có tỷ lệ nhiễmmới cao nhất so với các nhóm nguy cơ khác. Bà Thu Hằng cho rằng, nếukhông giới hạn trong ba tháng qua mà kéo dài hơn, trong sáu thánghay một năm qua thì con số sẽ còn cao hơn nhiều chứ không dừng ở mức35%. Nếu quan hệ tình dục không an toàn với GMD, nam giới sẽ là cầunối lây truyền đan chéo giữa GMD và bạn tình thường xuyên (vợ, ngườiyêu). Nguy cơ lây lan HIV ra cộng đồng vì thế sẽ rất cao.
Ông “tăng ba” đừngđể bà “lãnh đạn”
Mỗi quý ông có một lýdo khác nhau để “ăn bánh”: khẳng định mình cũng là dân chơi, chiềulòng bạn bè hoặc “mối” làm ăn, nổi hứng khi ngồi gần “em út”, đicông tác xa nhà nhiều ngày, vợ chồng hục hặc, vợ “cấm vận” vì mắcbệnh phụ khoa, vợ mang thai hoặc còn non ngày tháng, vợ lớn tuổigiảm nhu cầu sinh lý… Sau khi quá đà, lỡ trớn, chẳng ông nào làkhông lo lắng về hậu quả, nhất là sợ vướng căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Trung tâm Ánh Dươngtuy đang thực hiện Dự án Sức khỏe phụ nữ (của tổ chức Sức khỏe giađình thế giới phối hợp với Hội LHPN TP.HCM), nhưng vẫn được rấtnhiều khách hàng nam tìm đến. Hàng tháng, có khoảng trên 30 ông đếntham vấn, xét nghiệm tự nguyện và được hướng dẫn uống thuốc (chiếmkhoảng 20% tổng khách hàng). Đáng nói là tất cả các ông đến đây đềutuyên bố “tởn tới già, từ nay chỉ biết có vợ”, nhưng thỉnh thoảng,các tham vấn viên vẫn bắt gặp những gương mặt quen.
Cưới vợ hơn một năm,anh thợ hồ Văn Chí (22 tuổi, quê ở Đồng Tháp) theo các công trìnhxây dựng ở TP.HCM và bắt đầu tập tành ăn chơi, gái gú. Nổi hứng đitìm “hoa” sau những chầu nhậu bí tỉ, anh “Hai Lúa” chẳng biết làmsao để “về tắm ao ta” khi kết thúc công trình. Đến Trung tâm ÁnhDương, anh mới biết từ hơn ba tháng, tính từ lúc có hành vi nguy cơ,mới đi xét nghiệm. Anh tính nát nước: chẳng lẽ trốn biệt vợ mấytháng trời? Chẳng lẽ về nhà mà phải chịu cảnh “cám treo, heo nhịnđói”? Rồi vợ có thắc mắc không? Nói sao để thuyết phục vợ dùng baocao su? Lỡ bao rách hoặc bị tuột thì sao? Sau khi nghe tham vấn viênNgọc Bích phân tích, gợi mở các hướng giải quyết, anh Chí đã dũngcảm thú thật với vợ. Lúc đầu, vợ anh làm dữ, đòi ly hôn nhưng cuốicùng, chị cũng tha thứ.
Hai người đồng lònglên kế hoạch “ngủ treo”, chờ đến khi có kết quả xét nghiệm. Kết quảdương tính! May mắn là vợ anh vẫn yêu thương, chăm sóc chồng chứkhông vì thế mà xa lánh, ghét bỏ. “Anh ấy mắc sai lầm và đã gánhchịu nỗi lo về hậu quả. Điều đáng quý là anh ấy đã dũng cảm nóithật, có trách nhiệm với vợ. Nhiều ông chồng cố ý giấu chuyện đó vìích kỷ, vì chủ quan hoặc vì không biết cách nói làm vợ không thể tựbảo vệ được, đến khi “lãnh đạn” thì chẳng còn cứu gỡ được” - vợ anhChí nói.
Vô tình bắt gặp cuốnsổ theo dõi sức khỏe của chồng, chị Kiều Thanh sinh nghi, lục soát,kiểm tra đồ đạc, lại bắt gặp chiếc vỏ bao cao su nằm trong túi quầncủa chồng. Chị nén giận chưa nói vì sợ trách oan chồng. Sau bốntháng về quê Bạc Liêu nghỉ hậu sản lên, chị vẫn thấy chồng cứ lấm lelấm lét thế nào. Ho, sốt, ngứa, da nổi mẩn đỏ vốn là “chuyện nhỏ”trước kia, nhưng giờ lại khiến anh rất hoang mang, lo lắng. Xa vợlâu, anh cũng không sốt sắng chuyện gối chăn, cứ đổ thừa “sợ vợ đau,sợ có bầu trộm”.
Chị gặng hỏi mãi, anhsụ mặt nói: “Lúc trước, anh có mượn dao cạo râu của thằng bạn. Giờthấy nó bị ho lao, sụt cân nhanh, hỏi ra mới biết nó từng có thànhtích chơi bời rất dữ nên anh lo bị nó lây HIV”. Dù không tin hoàntoàn lời khai của chồng nhưng chị Thanh vẫn trấn an, động viên, đưachồng đi kiểm tra. Chị biết, sự có mặt của mình sẽ giúp chồng vượtqua những bất ổn tâm lý.
Khi được “xóa án”,anh hứa với chị sẽ “không bao giờ làm việc gì liên lụy đến vợ nữa”.Chị ngầm hiểu thâm ý của anh là “nói không với chuyện ăn vụng”. ChịThanh rùng mình nghĩ, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến với mình nếu chịkhông bắt gặp cuốn sổ của anh và không tạo cơ hội để anh bày tỏ nỗilo. Rút kinh nghiệm, chị Thanh “cắn răng” để bao cao su vào cặpchồng mỗi khi anh đi công tác xa nhà (điều mà trước kia chị từngnghĩ là không bao giờ chấp nhận).
Tuy nhiên, chị vẫn“nói lại cho rõ” với chồng, việc làm đó không có nghĩa là khuyếnkhích chồng ăn vụng. Chồng không phải lúc nào cũng trong tầm kiểmsoát của vợ nên thông qua cái bao cao su, chị nhắc nhở anh rằng: “Emluôn cần có anh, các con luôn cần có mẹ cha. Anh phải tự bảo vệ mìnhđể cả nhà được bình yên, hạnh phúc. Đừng vì một phút quá đà khiến cảnhà phải ôm hận”.
Theo DiệuHiền
PNO