Trong trận đấu giữa Broendby IF và Kobenhavn (Copenhagen), cổ động viên đội chủ nhà đã có màn hành xử không lịch sự khi tặng cho cầu thủ đội khách những con chuột chết.
Tình huống diễn ra ở phút 86 của trận đấu, khi Ludwig Augustinsson bước tới thực hiện quả đá phạt góc, bất ngờ hậu vệ của Kobenhavn bị cổ động viên đội chủ nhà ném những con chuột chết.
Sau đó, hậu vệ Ludwig Augustinsson và cầu thủ mang áo số 7 - Benjamin Verbic đã phải dọn xác những con chuột để trận đấu được tiếp tục.
Khoảnh khắc một nhân viên an ninh phải tự tay dọn xác những con chuột chết do cổ động viên đội chủ nhà ném xuống sân.
Hình ảnh gợi nhớ tới huyền thoại Luis Figo khi ông trở về sân Nou Camp năm 2002 nhưng trong màu áo của đại kình địch Real Madrid. Cựu danh thủ Bồ Đào Nha đã bị những cổ động viên Barca dành cho những lời thô tục và kèm theo đó là một chiếc thủ lợn.
Vụ việc diễn ra trên sân Broendby Stadion quả là một hình ảnh khá xấu xí của bóng đá Đan Mạch, nhưng nó phản ánh tính chất của một trận derby: điên cuồng - kịch tính - nóng bỏng và bất ngờ tới từng chi tiết.
Theo Trí Thức Trẻ