Mặt sân cỏ nhân tạo ở Moscow luôn khiến các đối thủ phải đau đầu, nhưngvới HLV Jose Mourinho thì Inter chỉ cần chơi thứ bóng đá đường phố trênđất Nga là chắc chắn sẽ ghi tên vào bán kết Champions League.
Trong cuộc họp báo trước thềm trận Tứ kết lượt về, nhà cầm quân người BồĐào Nha đã có những lời lẽ hẳn khiến người Nga phải tức điên: “Inter hiểuđược những khó khăn mà CSKA có thể gây ra cũng như mặt cỏ nhân tạo trên sânLuzhniki. Đó là những điều mà bất cứ đội bóng nào cũng tính đến.
Tuy nhiên, chúng tôi biết phải chơi thế nào ở Moscow. Tôi đã nói với cáccầu thủ là hãy tưởng tượng các bạn đang chơi bóng ở trên đường phố như hồicòn nhỏ. Một khi đã có thể chơi bóng trên đường, không có lý do gì để khôngthi đấu tốt được trên mặt cỏ nhân tạo”.
![]() |
Mourinho có lẽ đang muốn “chọc tức” CSKA Moscow |
“Người đặc biệt” tiếp tục coi thường đối thủ: “Spartak từng vào bán kếtcúp C1, nhưng chưa có một đội bóng Nga nào lọt vào bán kết giải đấu gọi làChampions League. Trong những cuộc đối đầu với các đội bóng Nga, Inter chưabao giờ thất bại và đêm nay cũng vậy”.
Chiến thắng 1-0 tại Meazza giúp Inter tạo ra được đôi chút lợi thế. Hơnnữa, đội khách chào đón sự trở lại của hai cầu thủ chủ chốt là Lucio vàMotta cho chuyến hành quân đến xứ bạch dương. Tuy nhiên, sự chủ quan củaMourinho có thể sẽ khiến đội ĐKVĐ Serie A phải trả giá đắt.
Cùng với mặt sân nhân tạo được xem như thứ vũ khí lợi hại, CSKA sẽ bướcvào trận lượt về với trạng thái thể lực hoàn toàn sung mãn nhất do được LĐBĐNga cho phép hoãn trận đấu với Zenit St Petersburg ở giải quốc nội cuối tuầnqua.
Thủ môn Akinfeyev đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần để giữ chongọn lửa hy vọng của CSKA chưa tắt và biết đâu ngọn lửa đó sẽ bùng sáng đêmnay.
Theo Hoàng Hiệp