Đã có một thời, tôi say sưa với thế giới Facebook, mọi thứ tôi đều muốn chia sẻ cho mọi người thấy rằng tôi hạnh phúc, tôi có những thứ đặc biệt người khác không có, tôi được tận hưởng những thứ người khác không được tận hưởng...
Đến lúc nhìn lại, tôi được điều gì? Chỉ là những thứ hư vô. Còn với mọi người xung quanh thì tôi không hề biết đến sự tồn tại của họ.
Kể từ khi điện thoại thông minh xuất hiện, Facebook lại được nâng lên một "tầm cao mới". Có ai nghĩ rằng khi dùng điện thoại thông minh thì họ sẽ trở nên ít thông minh hơn?
|
Vì đam mê Facebook, tôi từng không quan tâm biết đến sự tồn tại của những người xung quanh. |
Điều cơ bản để tạo ra một cá nhân là gì? Đó là sự khác biệt, các bạn nhìn vào cuộc sống của người khác và mong muốn được như họ, nhưng bạn có nhìn lại mặt khác của cuộc sống đó?
Thực tế có như những điều họ nói, hay chỉ là tảng băng nổi của mọi vấn đề?
Do đó, hãy dành thời gian, rời xa thế giới đáng ngưỡng mộ đó và nhìn ra những điều xung quanh bạn, có nhiều thứ đáng ngắm nhìn và ưa thích hơn là những thứ có phần sai sự thật trên Facebook.
Theo VnExpress