Nghe những gì Gary Neville kể, dễ hiểu vì sao ĐT Anh luôn chơi bết bát ởcác giải lớn.

Dù sở hữu những thế hệ tài năng, ĐT Anh chưa bao giờ chơi tốt trongnhững giải đấu lớn gần đây. Ngoài vấn đề chuyên môn, lối sống ngoàisân cỏ cũng ảnh hưởng tiêu cực lên phong độ của những tuyển thủkhoác áo “tam sư”. Mới đây, đích thân Gary Nevilleđã vén màn bí mật trong mỗi lần lên tuyển.

Hé lộ hậu trường bê bối của ĐT Anh

Neville tiết lộ hậu trường bê bối của ĐT Anh

Trong cuốn tự truyệnchuẩn bị được phát hành, huyền thoại MU cho biết: “Cờ bạc giống nhưmột căn bệnh ung thư không có cách nào chữa trong nội bộ ĐT Anh. Bấtcứ khi nào tập trung cùng nhau, điều đầu tiên mà đa số các tuyển thủnghĩ đến là ngồi vào chiếu bạc. Nó giống như một nền văn hóa. Họchơi bài, cá cược đủ thứ, nhất là các cuộc đua ngựa. Số lượng tiềncược lên tới hàng trăm, hàng nghìn và thậm chí hàng chục nghìnbảng.”

Neville lộ rõ vẻ ngán ngẩm: “Ngay cả khi chúng tôi chỉ có 10 phútđể di chuyển từ nơi tập trung đến sân tập, các cầu thủ cũng tranhthủ lôi bộ bài ra để sát phạt nhau. Đáng xấu hổ hơn, khi đội vừa bạitrận, họ cũng sẽ lập tức về phòng và tiếp tục trò đỏ đen. Thật khôngthể tin nổi đó lại là môi trường ở đội tuyển quốc gia, nơi có nhữngcon người ưu tú nhất.”

Những gì Neville tiết lộ không khiến nhiều CĐV Anh sốc bởi họ đãquá quen với hình ảnh bê tha của “tam sư”. Năm ngoái, ngay sau trậnthua tan nát trước ĐT Đức ở vòng loại trực tiếp World Cup 2010, dànsao Anh đã quyết định mở hội linh đình ngay tại khách sạn RoyalMarang, như thể họ là những người chiến thắng. Tay cầm chai bia,miệng ngậm xì gà và cười nói rôm rả, đó là những gì người ta đã thấytrong buổi tiệc gọi là “chia tay Nam Phi” của các tuyển thủ Anh.

Gary Neville, từng 85 lần khoác áo “Tam sư”, còn tiết lộ thêm vềcác thời HLV của đội tuyển: “Tôi nhớ có lần cả đội đang họp cùng trợlý HLV Les Reed. Bỗng mọi người thấy Kevin Keegan chẳng nói gì. Hóara ông ta đang ngủ gật. Thật không thể tin nổi đó là hình ảnh củamột HLV trưởng. Glenn Hoddle thì có những thói quen kỳ quặc. Ông tathường xoa tay lên ngực chúng tôi trước mỗi trận đấu. Tôi chẳng hiểunổi hành động ấy có ý nghĩa gì.”

Quá thất vọng với ĐT Anh, Neville kết luận đầy chua chát: “Giờđây khi đã giải nghệ và bình tĩnh nhìn lại sự nghiệp, tôi thấy nhữngnăm tháng mình cống hiến cho đội tuyển thật quá lãng phí.”

Theo 24h