Ngày 21/9, thông tin từ Côngan huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tốvụ án và đang củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can trong vụ hành hạ bé Như Ý.
Qua điều tra, đến nay đã xác định 4 người tham gia hành hạ cháu Như Ý gồm: ôngbà ngoại, Xuân Lan và Lê Thành Tám (ngụ xã Hòa Thành, cùng huyện Lai Vung, ngườiđang sống với Xuân Lan như vợ chồng hiện nay). Hiện công an huyện đang xem xétnội dung ghi hình những lần hành hạ bé Như Ý trong chiếc điện thoại di động củaTám để làm rõ vụ việc.
“Tổ chức” bí ẩn
Trong câu chuyện trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bảy (cô ruột của XuânLan) cho biết, gần một năm nay, từ khi quen biết với Tám, ông Nguyễn Văn Kiết(cha của Xuân Lan) không còn quan tâm tới bà con họ hàng gì cả, thậm chí mẹ giàđang bệnh ông cũng không sang thăm, toàn bộ lư hương bàn thờ ông gom hết sanggiao cho bà Bảy. Và cũng từ đó, cuộc sống gia đình ông trở nên khép kín, bíhiểm.
![]() |
Bà Bảy đang kể lại sự việc cháu Như Ý bị hành hạ dã man. |
Tìm hiểu thêm chúng tôi đượcbiết, thời gian gần đây, vào mỗi buổi chiều ở nhà ông Kiết thường tụ tập khoảng5 – 6 người, trong đó có cả ông Kiết và Tám. Mỗi khi gặp nhau, nhóm người nàynói toàn những chuyện tục tĩu rồi cười phá lên. Họ chỉ uống nước lã chưa đunsôi. Theo nhiều người dân sống xung quanh, họ đang theo đuổi một ý tưởng hay lýtưởng nào đó. Bởi theo nhóm người này, hình tròn là tượng trưng cho mặt trời,hình vuông là trái đất; cuộc sống thì tự sinh tự diệt; sáng rồi tối, tối rồi sẽsáng; bệnh đến thì phải hết; có chết sẽ có sống (?).
Ông Kiết đã từng nói với bà Bảy: “Thằng Tám này có sức huyền bí, nó có thểhóa được 5 con rồng ngũ sắc”. Chính nhờ khả năng này mà trong lần sang thămcon cuối cùng, lúc đó bé Như Ý khoảng 6 tháng tuổi, cha của bé Như Ý đã bị Támkhiến 5 con rồng làm cho ngất xỉu, sau đó cứu tỉnh dậy (!?). Cuối cùng phải ravề trong nước mắt sau lời đưa tiễn của chính Xuân Lan: “Anh về Đài Loan cướivợ đi, tôi không còn thương anh nữa”.
Người dân trong xóm còn đồn đạirằng tên Tám này có bùa, bởi vậy nó nói gì gia đình Xuân Lan đều nghe theo hết.Thấy nhóm người trên tụ tập kèo dài và có những hành vi không tốt nên bà Bảy đãnhiều lần đề nghị với cô cháu tên Nguyễn Thị Bé Hai làm ở Hội Phụ nữ xã bàn vớichính quyền kiểm tra xem “tổ chức” này là gì, như thế nào. Nhưng đến nay vẫnchưa xác định được.
Gia đình bé Như Ý bị Tám “mê hoặc”?
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Xuân Lan đã là "người vợ" thứ ba của tên Tám.Bà Bảy kể, theo gia đình vợ lớn Tám (vợ Tám tên Hà) cho biết, khi đồng ý gả Hà,cứ ngỡ Tám là trai tân nhưng khi đưa dâu về mới biết tên Tám đã có một đời vợ,tuy hối hận chưng chuyện đã rồi nên thôi.
Cứ ngỡ Tám sẽ tu tỉnh làm ăn nhưng không ngờ y lại tiếp tục dính líu tới XuânLan. Khi cha vợ Tám lên nhà ông Kiết để tìm cách giải quyết vấn đề hạnh phúc chocon gái, trong câu chuyện, cha vợ Tám có nói với ông Kiết: “Anh chơi với thằngrể tôi nhưng sao anh lại đưa con gái đi cướp hạnh phúc của con gái tôi?”. ÔngKiết đã trả lời: “Trời, vậy thì vui chớ có sao đâu. Đói khát gì mà sợ… Nếu cóđói tui đưa gạo cho ăn”.
![]() |
Gan bàn chân phải bé như Ý là một vết bỏng hình tròn |
Theo bà Bảy, chính vì bị tên Tám“mê hoặc” mà Xuân Lan đã có thời gian theo về nhà Tám ở, tối đến ngủ chunggiường với vợ chồng Tám. Biết chuyện, bà Bảy khuyên Xuân Lan không nên tiếp tụcvì “vi phạm luật Hôn nhân và gia đình”, nhưng Xuân Lan vẫn bướng bỉnh: “Conthương chị (vợ Tám), chị thương con thì ở chớ có sao đâu!”.
Khi Công an huyện Lai Vung đến bệnh viện điều tra, hỏi cha bé Như Ý tên gì, XuânLan đã khai cha Như Ý tên là Tám, trong khi khai sinh của bé Như Ý chỉ có mộtmình Xuân Lan đứng tên.
Cũng vì quá tin vào Lê Thành Tám mà Xuân Lan cùng cha, mẹ và Tám đã nhẫn tâmhành hạ cháu Như Ý đến mức độ như vậy. Vì theo họ, nếu để Như Ý sống thì sau nàygia đình sẽ gặp tai họa lớn, do đó phải làm sao cho Như Ý chết trước 12 thángtuổi (!?). Và cũng chính từ quan niệm “tròn là mặt trời, vuông là trái đất”, nêntrên khắp người của bé Như Ý đầy nhưng vết thương hình tròn và hình vuông. Cụthể là hai lòng bàn chân của cháu, bên phải là dấu bỏng hình tròn, bên trái làmột mảng da lớn bị lột hình vuông.
Thuyết phục không được ông Kiết, bà Bảy có gọi mấy đứa cháu (anh em của XuânLan) tới nói chuyện, nhưng cũng không kết quả. “Ông anh tôi giờ đã lọt vào mêhồn trận của thằng Tám rồi, ai nói gì anh cũng bỏ ngoài tai”, bà Bảy lắc đầuthở dài rồi tiếp. “Tôi đã muốn muốn giải quyết chuyện này lâu rồi, nhất làmuốn kéo anh tôi về với thực tế, cho ông tỉnh lại, nhưng chưa làm được. Chuyệnnọ chưa giải quyết xong nay lại tiếp tục xảy ra chuyện đau lòng với đứa cháu chỉmới vừa 9 tháng tuổi”.
Theo An Nhi
VTC News