Những bức ảnh về một cây cầu ở Na uy dưới đây sẽ khiến bạn phải “hết hồn” với cung đường “tử thần” này. Đây là một cây cầu nổi tiếng ở Na uy được biết đến với cái tên vui nhộn “cầu say rượu” (drunk bridge).

Một đoạn video ấn tượng trên Youtube với hơn 8 triệu người xem đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng mà vô cùng nguy hiểm những người lái xe ở đây thường xuyên phải đối mặt khi đi trên con đường “tử thần” Đại Tây Dương ở Na uy.

Vào những ngày đẹp trời, cung đường dài 5 dặm dọc theo bờ biển phía Tây đất nước Bắc Âu này là một lựa chọn lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên. Tuy nhiên, vào những ngày thời tiết xấu, sẽ là một nỗi “hãi hùng” với các tài xế khi phải chịu những cơn gió mạnh giáng tới tấp, những con sóng lớn đập qua rào chắn và bờ đá hai bên đường.

Theo Antt.vn
Theo thông tin từ Cục Du lịch Na uy, trong 6 năm xây dựng “cầu say rượu”, những người công nhân đã gặp rất nhiều khó khăn từ thời tiết xấu và đã phải tạm dừng 12 lần vì bão.
Theo thông tin từ Cục Du lịch Na uy, trong 6 năm xây dựng “cầu say rượu”, những người công nhân đã gặp rất nhiều khó khăn từ thời tiết xấu và đã phải tạm dừng 12 lần vì bão.
Vào những ngày thời tiết đẹp trời, nơi đây là một sự lựa chọn lý tưởng để chiêm ngưỡng thiên nhiên
Vào những ngày thời tiết đẹp trời, nơi đây là một sự lựa chọn lý tưởng để chiêm ngưỡng thiên nhiên
Câu cầy 25 tuổi này là một trong những tuyến du lịch quốc gia chính thức thu hút rất nhiều khách du lịch.
Câu cầy 25 tuổi này là một trong những tuyến du lịch quốc gia chính thức thu hút rất nhiều khách du lịch.
Cung đường Đại Tây Dương dài 5 dặm này đi xuyên qua một quần đảo và nối liền vùng đất liền của Na uy với đảo Averoy.
Cung đường Đại Tây Dương dài 5 dặm này đi xuyên qua một quần đảo và nối liền vùng đất liền của Na uy với đảo Averoy.
Trong điều kiện thời tiết xấu, các tài xế có thể gặp phải những con sóng lớn từ biển.
Trong điều kiện thời tiết xấu, các tài xế có thể gặp phải những con sóng lớn từ biển.
Từ phía người lái xe, họ có thể cảm thấy “cây cầu chẳng dẫn đến đâu” này “lao” dần xuống biển. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo ảnh quang học thú vị.
Từ phía người lái xe, họ có thể cảm thấy “cây cầu chẳng dẫn đến đâu” này “lao” dần xuống biển. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo ảnh quang học thú vị.
Với một phần đường cong nhô ra biển Na uy, cây cầu dài 260m ( 850ft) này có thể đánh lừa cảm giác cho người lái xe khi đến gần.
Với một phần đường cong nhô ra biển Na uy, cây cầu dài 260m ( 850ft) này có thể đánh lừa cảm giác cho người lái xe khi đến gần.
Điều đặc biệt trên cung đường này chính là những đường cong của cây cầu Storseisundet, nơi người dân vẫn vui vẻ gọi là “cầu say rượu”.
Điều đặc biệt trên cung đường này chính là những đường cong của cây cầu Storseisundet, nơi người dân vẫn vui vẻ gọi là “cầu say rượu”.