Những vị khách sử dụng nhà vệ sinh tại tầng 18 của khách sạn hạng sang Standard ở Manhattan (New York - Mỹ) sẽ chiêm ngưỡng được cảnh thành phố tuyệt đẹp nhờ hệ thống cửa kính trong suốt. Nhưng người đi đường nhìn lên thì... hết hồn!
Những vị khách sử dụng nhà vệ sinh tại tầng 18 của
khách sạn hạng sang Standard ở Manhattan (New York - Mỹ) sẽ chiêm ngưỡng
được cảnh thành phố tuyệt đẹp nhờ hệ thống cửa kính trong suốt. Nhưng
người đi đường nhìn lên thì... hết hồn!
Đây là nhà vệ sinh của câu lạc bộ Boom
Boom Room tọa lạc trên tần 18 của khách sạn, có tường làm hoàn toàn bằng
kính với độ cao từ sàn tới trần là 3 m.
Tuy nhiên, có vẻ do nằm trên tầng 18 nên cả người xây lẫn người
dùng đều quên mất những hình ảnh nhạy cảm có thể bị những người dạo công
viên High Line ở phía đối diện "thu vào tầm mắt". Vả lại cũng không hề
có nhắc nhở nào về chuyện “có thể bị nhìn thấy” với những ai bước vào
nhà vệ sinh này.
Người đi đường dễ dàng nhìn thấy hình ảnh khó xử do nhà vệ sinh làm bằng kính. Ảnh: Splash
Du khách chứng kiến cảnh tượng không mong muốn. Ảnh: Splash
“Quang cảnh bên ngoài thật thú vị nhưng tôi giật mình khi ngó thấy
mọi người đang vẫy tay với tôi. Bạn biết rồi đấy, trong tình huống ấy,
chẳng ai muốn người khác nhìn thấy mình” - ông David Langdon, 55 tuổi,
du khách đến từ Melbourne (Úc), chia sẻ vớiDaily News.
Con gái ông Langdon, cô Belinda Langdon (24 tuổi), ngượng ngùng bảo
cô tưởng bức vách kính của nhà vệ sinh có thể phản chiếu rõ nét cảnh
tượng bên ngoài nhưng không cho phép người bên ngoài nhìn được phía
trong. “Thật quá kinh hoàng! Mọi người còn chụp ảnh nữa. Tôi chỉ mong
không ai nhận ra tôi trên phố” - cô nhớ lại.
Trong số người từng sử dụng nhà vệ sinh trên tầng 18 này có cả những cái tên lừng lẫy cỡ Leonardo DiCaprio và Cameron Diaz.
Tuy vậy, không phải ai cũng xấu hổ. Có người đàn ông thậm chí còn
vẫy tay chào lại đám đông bên dưới. Còn cô Florentina Ballesteros, 26
tuổi, nói thẳng: “Ai quan tâm chứ? Phong cảnh bên ngoài thật tuyệt mà”.
Khách sạn Standard từng nhận giải thưởng Kiến trúc Đô thị New York
dành cho tòa nhà mới xây dựng đẹp nhất trong năm 2008
Ban quản lý của khách sạn Standard từ chối bình luận về các nhà vệ
sinh nhạy cảm này. Dù gì đây cũng không phải lần đầu họ lên báo. Hồi năm
2009 còn có chuyện những pha “vui vẻ” trong nhà vệ sinh trong suốt bị
ghi hình và tung ra công chúng.